Mình thấy các bạn tiêu cực quá, công ty ok mà, vì lý do riêng mình mới nghỉ thôi chứ cũng tiếc lắm.
Công ty cũng tốt mà, sếp rất dễ thương, môi trường trong phòng mình rất vui vẻ. Phòng này với phòng kia đôi khi có cãi lộn, mà cãi xong thì thôi, không có để bụng. Benefit cũng như các công ty DL khác mà, mình nghiên cứu rồi mới vào làm kkkkk.
Phải nói sau khi nghỉ việc xong như được đăng xuất khỏi thế gian, thoát khỏi mớ trauma làm lại cuộc đời luôn mấy má ơi :) Trước dịch, mọi thứ ở tv coi như tạm ổn nói chung cũng hãm mà chưa đến mức quá đáng. Sau dịch, người đàn bà ác nhơn từ phòng hr cũ quay về, bi kịch lúc này bắt đầu. Sơ sơ về chị này thì nổi tiếng gái bắc hà thành, chị chua ngoa số 2 thì không ai dám giut thứ nhất. Chị về chị cắn từ phòng ban này tới phòng nọ,khắp nơi chỗ nào cũng đầy dấu răng chị ( lâu lâu có thêm con đệ PL của chị thích lo chuyện bao đồng và dc cái nết hay mách lẻo), bao nhiêu người cũng nghỉ việc vì sự hãm của chị, ngta nghỉ ko phải vì sợ mà vì vừa hãm, lương vừa thấp thì có ng* quá không mà ở lại. Ngta bảo mỗi ngày được đi làm là một niềm vui, còn em thì mỗi ngày đến công ty như địa ngục, là một sự căng não để đối phó với những cảm xúc khó lường và sự ranh ma xảo quyệt từ chị. P/s: cũng không quên gửi lời cảm ơn những năm tháng được train và học hỏi từ những ng sếp kỳ cựu, tất nhiên đ*o phải chị rồi. Thứ chị dạy toàn là dối trá, đùn đẩy trách nhiệm bao che cho những sự xấu xa sai lầm.
Trước tiên, các bạn mới ra trường thấy cty group là nhảy vào. Đó là sai lầm tuổi trẻ, về lương sẽ không đề cập ở đây. Kinh nghiệm chẳng có là bao nếu bạn muốn học hỏi nhiều. Công việc sẽ lập đi lập lại. Phúc lợi thì không thấy có gì ngoài những ngày lễ trong năm được tổ chức ăn uống (có khi không có). Tết trung thu, team X có được 2 cái bánh từ bộ phận khác cho và cắt chia ra cho hơn 10 người trong team. Quà tết thì chẳng có gì để xách về, sau tết đi làm lại được lixi mặc định 100k không tăng qua mỗi năm. Cty có khám sức khỏe, có lương tháng 13, có year end party, còn lại là ko có cái gì hết. Khi nghỉ việc, cẩn thận tờ rời BHXH. Tôi đã mất thời gian cho nó rất nhiều. Cty chốt cả tuần sau khi nghỉ việc, nhưng chốt thì đủ nhưng thiếu tờ rời cho mình. Liên hệ thì nói nhân sự cũ làm và không tìm thấy, kêu mình tự lên BHXH để làm với lý do cty làm mất. Cty làm mất lỗi ai, mà mình phải đi làm rồi đợi chờ làm ảnh hưởng đến thời gian hưởng BHTN. Hơn nữa, có người nhà làm việc ở đây rất nhiều. Người thì nhỏ nhẹ với người nhà, còn lại thì này kia với người ngoài.
Tôi đã tin tưởng 1 cty dịch vụ du lịch lớn như Transviet để gửi hồ sơ xin visa Nhật, với mong muốn khả năng đạt visa cao. Vậy nên dù đã tự chuẩn bị hết các hồ sơ như yêu cầu trên website của LSQ, các bạn tôi nói tôi sử dụng agent chỗ khác chỉ 300K/hồ sơ, tôi vẫn dùng dịch vụ tư vấn trọn gói của Transviet với mức phí cao nhất (1 triệu VND/hồ sơ, tôi nộp cùng em tôi, họ tính 2tr VND cho 2 chị em) vậy mà họ không tư vấn gì cho tôi, ngoài nói tôi cung cấp những giấy tờ như web yêu cầu. Tư vấn kiểu gì mà toàn tôi phải tự hỏi cái này, cái kia, rồi trả lời thì kêu "không cần", với "tùy em", "em đưa chị cái gì thì chị nộp cho em cái đó"...Book vé máy bay, book khách sạn còn định bỏ ra, tôi phải nói chị cứ đưa vào cho chắc ăn vì mấy cái đó em trả hết tiền rồi, vân vân và mây mây. Và kết quả cả 2 chúng tôi cùng trượt visa. Ngỡ ngàng tôi hỏi bạn bè mới biết hồ sơ họ tư vấn chỉ đơn giản là những giấy tờ tối thiểu mà LSQ yêu cầu, mà không quan tâm thông tin khách cung cấp như vậy có đủ mạnh để đạt hồ sơ không, không tư vấn cho khách làm thế nào để hồ sơ mạnh hơn. Đến cả sao kê ngân hàng, họ cũng chỉ nói sao kê 6 tháng là được, y chang như web yêu cầu chứ cũng không tư vấn cho tôi sao kê thế thì cần số dư đủ lớn cỡ nào để chứng minh tài chính. Với họ, cái gọi là dịch vụ tư vấn chỉ là giúp chúng tôi cung cấp list hồ sơ như LSQ yêu cầu trên web và LSQ thấy hồ sơ đủ và nhận hồ sơ xử lý là hết trách nhiệm. U là trời, 2tr tiền phí mà chị em tôi nhận được cho 1 dịch vụ quá tệ. Họ chỉ làm cho có, còn không quan tâm hồ sơ khách như thế nào, vì rớt hay đậu thì họ cũng thu hết 2tr tiền phí. Quá thất vọng cho dịch vụ của 1 cty du lịch lớn như Transviet. Quá đau lòng vì tôi đã trót trao gửi hồ sơ và tiền bạc của tôi vào tay họ (tôi đã mua vé mb và trả toàn bộ tiền nhà thuê, nhưng rồi phải mất vé, mất tiền và phải 6 tháng sau tôi mới apply lại được. Tôi viết review để cảnh báo các bạn tránh xa dịch vụ của Transviet. Tránh xa, tránh xa và đừng bao giờ sử dụng dịch vụ của họ. Tôi nghĩ đã không chuyên nghiệp ở 1 khâu đơn giản thế này thì các dịch vụ khác cũng chịu chung số phận thôi.
Công ty làm cũng dc, ổn sếp không giống như mấy cái review
mình chưa làm nhưng sau lần pv mình say goodbye. Email kêu mình đi làm thử 1 tuần xem hợp cv yêu cầu, ủa, ko hợp rồi ngta xin nghỉ ở cty cũ bà ko nhận ngta thất nghiệp ah. BHXH thì đóng trên lương cơ bản, kêu đi làm thử mà ko hề nói mức lương hay letter offer, gặng hỏi mãi cũng chả ra con số cụ thể chỉ nói bảo đảm 80% mức lương mong muốn, mình khôn chắc nghĩ ai cũng ng* ah. Ban đầu đã thấy ấn tượng tồi tệ vậy tốt nhất là không nên làm
Y như tiêu đề, 11 tháng trước, rating thấp quá nên bị sếp bắt vô đánh giá để kéo lại, chứ tốt đẹp gì.
Không thấy ai review phòng Hành chính nhân sự nhỉ?
Những review ở đây đa nhắm vào anh huy chị nguyệt hơi nhiều nhỉ? Nói cho vuông này mọi người, mọi người công kích chị nguyệt nhiều quá cũng chẳng được gì đâu vì xét cho cùng chị nguyệt cũng chỉ là con chốt thí dưới sự điều khiển của anh huy mà thôi, phần vì tuổi trẻ nông cạn ham danh vọng quyền lực quá lớn và cái sự hào nhoáng về chức danh trưởng phòng mà anh huy vẽ ra trước đó làm mờ mắt những ai nuôi tham vọng trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Nguyệt lên ghế cũng chỉ là bức bình phông, người khiển phía sau vẫn là anh Huy, ai cũng biết việc đó không riêng gì các bạn ở phòng mar, việc gì dù to dù nhỏ cũng phải hỏi anh huy rồi mới dám quyết, một trưởng phòng bù nhìn không hơn không kém thì mọi người có chỉa thẳng mũi dùi vào chị nguyệt cũng vậy thôi à, khác gì mọi người bắn tên vào một con rối, nó vẫn ở im đó nét mặt thản nhiên vô tri chứ có biết nhục biết hổ thẹn là gì đâu.
