WASS

WASS

Sản phẩm
51-150
157 Ly Chinh Thang District 3 Ho Chi Minh
1.9
29 reviews

Tháng trước mình đi phỏng vấn Tây Úc này nè. CŨng nhờ trang web này và glassdoor mới dc cứu vớt, xách dép chạy 8 hướng luôn. Sơ sơ về quy trình phỏng vấn siêu lôm côm của công ty. Mình ứng tuyển trợ giảng tiếng Anh. Lúc gửi mail cho mình phỏng vấn vòng 1, nói là qua google meet nhưng mà tới ngày đó ko hề thấy gửi 1 cái link hay cái code nào để vào, tới giờ phỏng vấn mà mình phải gọi ngược lên công ty để hỏi thì bảo là hệ thống bị lỗi. Lỗi cái qq, quên gửi nói m* đi. Xong rồi cũng phỏng vấn với ông bên nhân sự. Phỏng vấn xong cái gửi bài cho mình ngày hôm sau đi demo liền luôn. Vòng 2: Bữa demo này mới điên nè, mới lòi ra cái cty làm ăn méo ra gì này. Viết trong mail là mình demo lúc 10:30 với team học vụ. Mà 9:30 gọi mình hỏi sao mình chưa tới, mình nói trong mail ghi là 10:30 mà? Sao đó HR (giọng dẹo dẹo, chắc là Vi mà mọi người nói) kêu là vậy hả, vậy mình tranh thủ bây h đi lun nha. Tới nơi, mình demo có duy nhất 1 người là Quản lý học vụ xem mình demo, m à cái phòng ko hề có máy chiếu, ko 1 cục phấn, ko 1 cái đồ lau bảng mà hôm trước nói mình là phòng học đầy đủ tất cả. Xong bạn quản lý học vụ đó chạy ra chạy vô mượn phấn. Xong buổi demo về gửi mình email đi phỏng vấn với bác RŨng mà mn đều đã biết. Mà trời xui đất khiến kiểu gì mà tối đó mình lên google search tên của ổng ra cái phốt, rồi lên reviewcongty này. Hên là mình ko dính vào cái cty thối nát này.