Hẹn phỏng vấn xong đến giờ cho gần cả chục ứng viên ngồi đợi hơn 2 tiếng. Vốn dĩ phỏng vấn là để hiểu ứng viên như thế nào, thì nên nghe ứng viên nói, vậy mà mới mở miệng tự giới thiệu chưa đc 3 câu, ông hiệu trưởng đã cắt ngang rồi bla bla trường tôi lớn thế nào, em mới ra trường k biết gì đâu, yêu cầu lương thấp thôi. Vãi đạn, mình còn chưa nói lương mình muốn bao nhiêu nữa. Xong nhìn CV chê lên chê xuống, xin hỏi, nếu toàn chê thì cho mình pass vòng CV rồi gọi lên pv chi? :V Mình chưa đi 1 buổi phỏng vấn nào mà mình ngồi nghe nhiều hơn là nói như vậy. Trong lúc ngồi đợi pv mình có quan sát khá nhiều. Thấy trường chỉ được cái tên "quốc tế" thôi, chứ giáo án theo sách giáo khoa Việt Nam 100%, thư viện cũng toàn sách tiếng Việt. Học sinh (bé nhìn cũng khá lớn, cỡ 9-10 tuổi) không phân biệt được How are you? với How old are you? khác nhau chỗ nào. Bản thân hiệu trưởng ăn nói như dân chợ trời. Nói chung là như một trường Việt dân lập.
