Mình chỉ đi làm thuê nhưng sau khi đọc các comment của các bạn. Tôi thấy các bạn thật thiếu kiến thức xã hội, bạn sẵn sàng nói xấu nơi bạn nhận lương và đồng lương đó để nuôi gia đình, con cái, biếu bố mẹ thì thật là mặt các bạn không đáng để các cty khác sử dung con người các bạn, bởi đơn giản thái đôj sẽ quyết định sự thành bại của các bạn không phải là chỉ làm ở đây. Khi các bạn 35 tuổi, các bạn sẽ hiểu giá trị này là gì??? Ngẫn đi nhé, còn bạn, còn mình.. tôi không làm ở đây nhưng tôi tôn trọng một giá trị xã hội tạo ra những con người văn minh, các bạn làm trong môi trường quốc tế thì các bạn chỉ húp cháo, gia đình các bạn mãi vẫn nghèo. Bất cứ doanh nghiệp nào muốn tồn tại, họ phải làm rất nhiều, hy sinh rất nhiều trước khi họ giàu có, sự hy sinh của họ chính là tạo ra cho các bạn công ăn việc làm, con cái các bạn có tiền để đi học, để văn minh hơn, các bạn có dạy con cái của các bạn đi nói xấu người khác không vậy? Thật sự tôi thấy xấu hổ cho vị lãnh đạo này vì đã dùng các bạn l à nhân viên
