Dạ em xin phép bóc phốt ạ. Thưa các bác em làm ở đó được gần hai tháng thì té ạ. Trời ơi một lũ cứng nhắc. Sếp ờ đó thì hơi hiền nên bị nhân viên nó đè đầu cưỡi cổ ý ạ. Bọn nhân viên thì hơi cáo. Nhất là cái con Bên kinh doanh em ko tiện nhắc tên và cái con bên bộ phận nghe đt ( là bộ phận chăm sóc khách hàng ý ạ), mặt hai chúng nó cứ đăm đăm như khỉ suốt ngày. Tóm laii là nên tránh xa hai con đó ra nhé. Sếp bên đó thì hơi hiền, nói thằng là phải dùng từ nhu nhược, làm việc theo cảm xúc, cứ nịnh tý là ngon ngay nên mình thấy bên đó ko có được người giỏi vì tính sếp ưa nịnh. Lại tới con làm bên tuyển dung ạ, dạ thưa các là nó giả tạo vãi ra. Lúc nào cũng chị chị em em nhưng cái gì cũng mách sếp, hở ra tý là nó mách sếp nên các anh chị em nếu vào thì cũng tránh xa nó ra nốt. Mình vào thấy bảo trước có mấy đứa giỏi nhưng vì sếp ép nên phải nghỉ hết xong tuyển một loạt nhân sự trẻ vào. Ở đó có cả 97-98 trẻ kinh khủng nên ít kinh nghiệm, mà cứ đào tạo cứng tý chúng nó lại đi. Chưa kể nhiề u chuyện mình nghe nữa. Nếu bạn nào ngoan ngoan tý kiểu trẻ và biết điều thì vào đó thì ok. Còn tầm 93-94-95 kiểu có kinh nghiệm vài năm rồi thì ko nên vào. Ở đó ko làm cho nhân viên phát triển được, sếp lại hiền nên tạo cho nhân viên nó được đà dựa ý ạ. Mình làm 2-3 công ty chưa thấy ông nào hiền như ông này, nhiều khi nghĩ cũng khổ thân ông ý. Toàn bị bọn nhân viên nó dắt mũi. Kiểu noia gì chỉ cần nịnh cái lại là sếp ok ngay. Nên tốt nhất là trẻ thì vào còn k thì thôi.
