Công ty toàn nhặt rác ở FPT về làm sếp hay sao ấy nhỉ. Toàn mấy ông chỉ giỏi nói mồm, còn đâu thì chẳng biết cái gì. Việc của nhóm mình thì không lo, việc chả liên quan gì đến trách nhiệm và chuyên môn của mình thì lại nhảy vào chém gió, PR bản thân, bình phẩm người khác. Cứ mở cái mồm ra là "Cái này anh biết, ngày trước anh từng làm rồi", "Cái này ngày trước anh từng tư vấn cho bọn nó", "Có biết làm không, nếu không để anh hướng dẫn cho", "Anh là chuyên gia trong lĩnh vực này". Thực sự thì ngoài chuyên môn mõm ra thì chưa thấy ông này làm cái gì giỏi cả. Khi có người nhờ làm cái gì thì sẽ dùng bài "Cái này cứ để chúng nó làm đi, anh vào review thôi". Không biết làm thì nói luôn cho nó vuông, không biết gì lại còn đòi đi review người khác, thiên hạ nó cười cho. Cả cái công ty này từ thằng nhỏ đến thằng lớn, từ phòng này qua phòng khác ai chả biết ông này toàn bịt bợm, thế mà vẫn còn đam mê diễn xuất. Rồi còn gọi sếp là "thằng" trước mặt người khác thì đúng là loại văn hóa thấp lùn. Nếu các sếp lãnh đạo không mạnh tay loại trừ những thành phần này ra khỏi công ty thì sớm muộn công ty cũng sập. Toàn để mấy ông trình độ kém, phẩm chất tồi, ăn lương cao, đè đầu người khác. Còn người khác lại là người oằn lưng ra làm việc nuôi mấy ông này thì sớm muộn công ty cũng chết
