VCS Viet Nam

VCS Viet Nam

Sản phẩm
1-50
57 Láng Hạ Dong Da Ha Noi
1.5
19 reviews

Phỏng vấn lần 1: Rất happy, nhưng mà mình biết lão Hưng chả biết gì, mình chém cho vài câu ông ý mừng lắm. Nhưng mình bỏ bom, không về đấy làm. Lão ấy gọi cho mình 3 cuộc mình không nghe, mình bảo HR nhắc ông ấy đừng làm phiền đến mình. Phỏng vấn lần 2 - sau hơn 4 tháng, lão ấy gọi điện cho mình yêu cầu đến phỏng vấn luôn, vẫn là mấy cái bài test cũ, với câu hỏi: Đồng ý đi công tác dài ngày với các sếp (nhân viên nữ chưa có gia đình). Mình vẫn làm và gửi lại cho HR, chờ hơn 1 tiếng thì lão ấy bảo mình về rồi lão ấy gọi điện cho mình sau. Câu hỏi: 1. Ông ở cục điều tra dân số à mà ông hỏi tôi có bạn gái chưa với hỏi về bố mẹ, anh chị em của tôi. Lại còn hỏi về tiền lương ở công ty cũ. Chắc ông làm ở tổng cục thống kê. 2. Tôi chưa hề nhận được bất kì thảo luận nào về lương mà ông đã hẹn lịch tôi về làm việc, liệu rằng khi tôi làm việc thì có nhận được mức lương thỏa đáng hay ông bảo ko có lương? 3. Tôi làm nghiên cứu để phục vụ cho đề tài của công ty vì cái ý tưởng của ô ng nó như hạch, nhưng bảo mượn server của ông để nghiên cứu thì ông không cho? Ủa vậy tôi cũng đ*o thể hiểu nổi quy trình của ông nó là cái gì. 4. Liệu rằng đây có phải công ty rửa tiền không khi mà mấy cái đề tài không có một tí tính khả thi nào. Nhận job là AI Developer nhưng công ty bảo học .Net để support mọi người? 5. Ứng viên đến phỏng vấn thì ít nhất cũng dành thời gian ngồi nch với ngta chứ không phải trao đổi qua điện thoại. Ngồi nhai kẹo như động vật nhai lại ấy, tôn trọng nhau lên. Trên đây là đôi nét cảm quan của mình về cái công ty khù khoằm này!