Uniqlo Vietnam
Đây đây nè mỗi ngày đi làm nhìn ĐWS là 1 ngày vui. Ai đời ca chiều 13:30 vào làm mà 15:30 cho code 1 tiếng xong làm lòi l*n tới 23:30-23:45. T mà lên tiếng thì mấy cđ xếp lịch im re. T còn nghe mấy bạn UMC nói vs nhau “ Có code là may rồi” T làm ở đây xong t từ dạ dày khoẻ thành bị viêm loét luôn. T mà đặt chân về nhà là t lăn ra ngủ chứ còn sức đâu làm dì. Làm ở đây luôn hoài nghi “ Liệu có xứng đáng khi bỏ công ra đi học 16 năm trời vô làm trâu làm ch*” không có thời gian cho bản thân, sau khi nghỉ và có công việc mới lương cao gấp 2,3 lần chỉ muốn nói với những ai muốn cống hiến cho U thì “ ĐỪNG BAO GIỜ” ( lương 8 chịu tưởng 80 chịu )
