Chưa bao giờ đi chê công ty cũ, vì mình rời đi đều vì muốn đổi định hướng mới chứ không vì ghét công ty, nhưng ở cái công ty này thì phải nói vì môi trường (CEO, và đồng nghiệp) quá tệ CEO: trẻ tuổi bằng cấp thì không thấy nhưng anh flexing trên mxh rất sang và mượt (không biết có bao nhiêu % là thật), còn hay dùng những câu từ nhằm hạ bệ các bạn, mặc dù theo mình thấy background các bạn đó sure là giỏi hơn anh CEO nhiều nhưng chỉ là họ khiêm tốn thôi, mà anh này không biết mình biết ta đâu nha, chuyên môn không đủ mà thái độ còn không có luôn! Đồng nghiệp: Cái phòng consultant chính là nhà tù tâm hồn và tri thức của nhân loại, né nha. Tại vì mình sẽ bị cầm tù, chèn ép và thao túng tâm lý bởi những anh chị manager, lead gì gì (tự xưng) không hề có chuyên môn và kinh nghiệm trước đó, mà còn có thái độ ngôi sao. Vừa vào là soi được linkedin thấy background ba chấm lắm, lúc đó muốn nghỉ ngang rồi, đã vậy leadership cũng không có luôn, kêu member phát biểu mà mới mở miệng nói 1 câu là mấ y chị nhào vô chê bai thao túng tâm lý mình 101 câu, tác phong cũng thiếu chuyên nghiệp & toxic. Tóm lại vào đây lương bổng phúc lợi cũng không bằng start-up khác đâu, không phát triển gì được, mà còn bị trải nghiệm đáng sợ như trên á
