Hôm qua đi về thấy các gian bánh trung thu đang dựng làm tôi nhớ đến Transviet ngay. Mỗi năm chỉ một mùa, một công ty lớn quy mô như transviet không tặng nổi mỗi nhân viên một hộp bánh nhỏ chứ nói gì một cái bánh trung thu gọi là quà. Năm nào cũng nghe chi tiền khủng đặt bánh ngon tặng đối tác chứ chớ hề nhìn tới nhân viên. Các phòng khác đi quan hệ đối tác bên ngoài như các chị GSA, Sale, Hành Hương, Inbound thì có bánh dư ra cho nhân viên phòng họ ké. Hay như phòng Marketing là đơn vị đặt bánh họ được ăn bánh mẫu loại ngon nhất. Còn các phòng khác không có quan hệ ngoài thì ngồi nhìn các anh chị ăn bánh chứ không cầm được cái bánh trung thu đúng nghĩa từ công ty để vui. Chiều xuống bấm vân tay thấy các trưởng bộ phận tay xách nách mang người ít nhất 2 hộp bánh trung thu ra về mà chạnh lòng nhân viên quèn.
