
Công ty TNHH VACS Việt Nam
Vào công ty được 3 tháng Bị cô lập vì không hoà nhập được với những thói xấu của nhóm, bị ép để phải nghỉ việc vì không ai training, giao bào xong chửi lên chửi xuống. Nhân viên thì ở bẩn, chơi bẩn bựa, ai dơ dơ thì chơi hợp, sạch quá thì coi như bị kỳ thị, không ai chơi cùng. Ý thức nhân viên công ty này phải nói là tệ của tệ, ban đầu cứ nghĩ chắc do nhóm đó dị hợm, sau mới thấy cái công ty đa số đều những con người như vậy. Nói mà được nhất chắc chỉ mỗi mấy chị nhân sự admin gì đó là nằm ngoài số đó, thời gian đầu không có mấy chị chắc mình cũng nghỉ luôn từ những ngày đầu, cứ nghĩ đâu đó chắc do bản thân chưa quen môi trường công ty Nhật, chưa thể hoà đồng, ngờ đâu là vì cái văn hoá Nhật như công ty nói thật dị hợm, toàn thói xấu. Nếu không vì mấy tin đăng tuyển rầm rộ hấp dẫn, không yêu cầu kinh nghiệm, được làm việc trong mối trường văn hoá Nhật Bản các kiểu con đà điểu thì mình đã không phí thời gian tới vậy. Một lần tởn tới già.


