Sunhouse Group

Sunhouse Group

Sản phẩm
51-150
Tòa nhà Vinaconex9, Phạm Hùng Nam Tu Liem Ha Noi
2.3
12 reviews
Viết Review công ty Sunhouse Group

Deadline thì rất gấp nếu ai ko sẵn sàng lăn xả và chiến đấu thì khó trụ lại được. Nhưng khi đã qua thời điểm 1-2 năm đầu thì phải công nhận mọi người ở đây gắn bó làm rất lâu. Làm đâu cũng thế thôi ko gì vừa lòng hết nhưng được cái cty ko bao giờ nợ lương, đến dịp lễ tết rồi đều có quà cáp cho nhân viên là oke rồi. Sau khi nghỉ ở Sunhouse thì sang môi trường khác đảm bảo sẽ tinh thần thép gì cũng thấy bình thường.

Nhớ chị Huệ quá đi cơ, chị Huệ thông *** với không biết bao nhiêu anh em nhà máy nên anh em nào cũng yêu mến chị hết sức. Mình cũng may mắn được máy mó chị Huệ vài ba lần lén lút ở nhà máy. Em Thủy GĐMH thì cũng *** loạn hết mức, thấy thi thoảng hay khóa cửa thậm thụt với anh Phú, nhìn cái mặt đã biết hoang *** vô độ Anh Phú thì ù ù cạc cạc, phét lác là giỏi. Ông Bình GDNM thì ng* dốt còn hơn bò, thi thoảng lại đập bàn đập ghế thị uy với cấp dưới. Ông Hoàn thì ... đúng kiểu dân bọ, khéo giả tạo, thớt lớt Đội IT thì ng* dốt hơn cả bò, cái gì cũng ko biết

HR Manager phỏng vấn mà ko giới thiệu tên mình cho ứng viên biết. Phong cách ứng xử với ứng viên không tôn trọng. Là một giám đốc nhân sự lên xem lại văn hóa ứng xử của chính mình. HR không có văn hóa thì công ty chắc cũng không có văn hóa công ty

Nói chung công ty gia đình, một số vị trí chủ chốt là người nhà ngồi. Người nhà có năng lực thì không nói làm gì nhưng có một số người nhà của sếp sòng tuy không có năng lực nhưng được cái còn thích thể hiện. Lời nói thì sáo rỗng, hành động thì kém hiệu quả, chưa kể còn o bế vây cánh lên các vị trí quản lý khác để dễ bề thao túng. Có những con người không đủ cả năng lực và tính cách nhưng được o bế để mở mồm ra là hớt là mách mặc dù là đàn ông nhưng bẩn tính vô cùng, vào làm được 3 năm vẫn hồn nhiên "tôi là người mới" trước những lỗi lầm rất ngớ ngẩn của bản thân. Không hiểu 3 năm ngồi ở vị trí làm gì học gì trau dồi gì hay chỉ biết cách đẩy việc và rung đùi nhận lương. Chất lượng nhân sự tệ như này thì sớm muộn 1 bộ phận công ty hoặc tệ hơn là cả công ty cũng đi xuống thôi.

Siêu áp lực và nhiều việc, tiền lương trừ đầu trừ đít chả tháng nào nhận đủ. Công việc thì luôn gấp và bị dồn 1 đống, deadline lead dí cho ngập mặt. Ốm không dám xin nghỉ vì việc k ai làm cho mà 1 đống việc k làm k kịp. Stress cực kỳ từ khi vào môi trường của Sunhouse.

Cho e xin về phòng mua hàng của nhà máy sunhouse quốc oai vài review với ạ. E đọc rì viu mng mà hoang mang quÁ

Các bác ai có review về môi trường phòng kế toán sunhouse hà nội cho e xin vs.

Việc thì nhiều, cắm mặt vào mà làm như trâu Lương thì thấp, không xứng với khối lượng công việc báo cáo ngập đầu 3 năm chứng kiến người ra người vào như chợ Tiện có chú bên dưới nhắc đến gái, các chú khác cứ xác định vào đây là chơi buê đuê nhé. được 3 em Quyên> Mai> e Hà của sếp Phú thì em bay mất, em thì kiêu kỳ Suy nghĩ kĩ hẵng vào

Mang tiếng kĩ sư mà làm cái chân sai vặt quèn quanh quẩn nhà máy 6 ngày mỗi tuần chán vcl . Cần lắm dàn mĩ nữ như e Quyên trước kia cho có tý động lực đi làm. Chán chán chán vcl

Mình đến PV job HR yêu cầu 3-5 năm kinh nghiệm, lương abc nghe vừa vừa như mức cũ của mình. Đến nơi tá hóa toàn các em 98, 97, 96 cũng apply cùng, vào PV quả HRM và HRD trông da xám xịt như 2 bà cá khô thiếu sức sống, hỏi những câu rất vớ vẩn. Lễ tân thì ko hoan nghênh đón tiếp cơ bản. Văn phòng nam thanh nữ tú ra ra vào vào nói năng để khách lạ ngồi nghe toàn trêu đùa bậy bựa