Khi mình quyết định nghỉ việc, mình không chia sẻ với bất kì ai ở lại lý do mình nghỉ và cách mình bị đối xử như thế nào từ quản lý người nước ngoài sau 9 năm cống hiến và đưa công ty đạt nhiều thành tựu trên thị trường. Vì mình hi vọng những người ở lại sẽ tiếp tục cống hiến cho công ty, có cái nhìn tốt về công ty dù cho cái mình nhận về là những lời dèm pha, những câu chuyện thêu dệt từ một số người ở lại. Khi đọc hết tất cả những bình luận của các bạn, mình nói thật là mình hơi thất vọng vì không tưởng tượng được 1 nơi mình đã bỏ tâm huyết xây dựng từ những viên gạch đầu tiên, mong muốn là nơi tập trung những hạt giống có tiềm năng để phát triển giờ lại thành như vậy. Bản thân mình bị cấp quản lý đối xử như thế nào thì mình cũng không cảm thấy thất vọng và tức giận bằng việc các bạn nhân viên khác bị đối xử như những gì các bạn nói ra trong bình luận. Các bạn là những bạn trẻ mới đi làm, cần nhận được nhiều hơn về sự đối đãi, đào tạo hướng dẫn và định hướng tốt để phát triển. Mình hi vọng các bạn đã từng bị đối xử không tốt sẽ tìm được môi trường làm việc tốt hơn, giúp chúng ta nâng cao nghiệp vụ và thu nhập của mình. Nếu có ai đang là làm tại công ty này mà muốn phản biện lại bình luận của mình hi vọng người đó ngang cấp với mình trở lên và không giấu tên :) Trân trọng.
