SAF

SAF

Sản phẩm
1-50
41 Vu Pham Ham Cau Giay Ha Noi
2.1
42 reviews
Viết Review công ty SAF

Mọi người đã được lấy lương cty nợ còn lại chưa nhỉ. Sổ bảo hiểm nữa. Giám đốc Phạm Ngọc Anh là 1 người chính trực nên hứa sẽ trả lại phải không mọi người? - Đang cảm thấy tràn đầy hy vọng :3

:(( Có ai lấy được lương chưa vậy, cả sổ bảo hiểm nữa.

Mịa cái công ty này. Do thằng chủ nó tiền thân bán hàng đa cấp nên lừa đảo chuyên nghiệp. SAF là cái éo gì. Chiến lược của nó là cấp phần mềm miễn phí cho doanh nghiệp rồi ăn cắp data. Đừng dại mà dây vào nhé, đến lúc mất hết dữ liệu, khách hàng rồi lại bảo không biết vì sao

Em thấy hơi buồn khi đọc review của mọi người về công ty cũ của mình, thực sự nhiều cái hơi khó nghe, có lẽ là do lượng em không cao, em không ở vị trí của mọi người nên bị nợ lương với em nó không thể quan trọng bằng mọi người, nhưng thực sự khi vào đây em thấy anh Toàn trao cho mọi người khá nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân mà nhỉ, chỉ là những lúc công ty khó khăn như thế này, có thể sống có thể chết nhưng em nghĩ nếu mọi người cứ làm ầm lên thì công ty chết rồi mọi người cũng được gì đâu em nghĩ là đến tiền mọi người cũng chả có ấy, nên em nghĩ là mọi người hãy cùng giúp công ty sống thì tất cả đêù có tiền cả thôi. Nhưng dù sao thì em vẫn cảm ơn anh Toàn đã cho em có cơ hội được học hỏi, được chứng minh bản thân mình, em chúc anh và công ty sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này!

Chưa trả lương, nợ lương, cty bảo ký giấy ghi nợ, đến giờ vẫn chưa hồi âm, chủ tịch tập đoàn mặt quá dày

ko thưởng tết, đến giờ vẫn còn nợ lương nhân viên lương tháng 1. Quá chán......

Mình rời SAF khi trong thời gian thử việc. Sau 1 năm nhìn lại thấy anh em bảo công ty sa thải nhiều bạn mới thấy quyết định của mình là 1 quyết định hoàn toàn chính xác

Nghe nói SAF sắp sập. Còn bao nhiêu nhân viên thế anh em ?

Có 1 đống tiền bê 1 ông team lead dev lên làm giám đốc 1 bà team lead lên làm phó giám đốc đọc thêm dăm ba quyển sách rồi ảo tưởng không toang mới lạ, hơi tý lên face xàm nhảm nhí, cuộc sống éo phải màu hồng nên ông bà éo phải thiên thần những điều cay đắng nhất là liều thuốc tốt nhất Okie

Nỏ thần mà không biết sử dụng là bắn chết đại bàng đấy