Mình có thể tự hào mà nói rằng Riki là VỊ CỨU TINH cuộc đời mình. ^^ Cách đây gần 2 năm mình đã làm ở 1 CÔNG TY KHÁC . Lúc đó mình mới 20 tuổi thôi ( gọi là mới vào đời ). Còn trẻ nên mình cống hiến nhiệt tình lắm. Nhưng càng làm mình càng bị vùi vào 1 khuôn, mình không tìm được mục đích cuộc sống của mình tại đó. Bởi cứ đi lm rồi về cứ làm rồi về. Mình không thấy được sự thúc đẩy từ 1 ai cả. Cái mình cần là 1 tập thể cùng nhau tiến lên, sự lắng nghe của sếp về nguyện vọng, ý tưởng của mình chứ không phải là sự độc tài, ép buộc, ức chế, .... Lúc họp để giải quyết vấn đề gì đó, ai cũng được sếp hỏi " tại sao ??? " Nhưng hỏi vậy để moi móc, để khẳng định rằng " điều tao nói là đúng, chúng m phải theo tao !" Lúc đó mình cảm thấy " ôi cuộc sống chỉ thế này thôi hả? Thoát ra thôi, không sẽ phí cuộc đời lắm" Và rồi.... Duyên cớ khiến mình gặp được RiKi ( cái này phải cảm ơn anh đã cùng cảnh ngộ với mình ở công ty trước, thậm chí là anh còn khổ hơn mình ) Chao ôi.... Lúc đến RiKi mình ngỡ ngàng lắm. Mọi người cũng toàn bằng, sàn sàn tuổi mình thôi. Và đặc biệt hơn là " Ai cũng có ước mơ và chung 1 mục đích ) >> Lần đầu tiên gặp anh giám đốc ( Anh Sếp mà mình luôn tôn trọng và kính nể ) >> Nói chuyện vỡi anh ý mà mình cảm giác như anh trai, bạn bè. Cảm giác như anh ý đang tìm 1 người đồng hành thực thụ ^^ . Điều đó khiến cho mình cảm thấy " Ôi, thú vị quá ". >> Ngay từ những ngày làm việc đầu tiên mình đã thấy được cái nhiệt ở đây rồi. Tâm huyết, nhiệt tình, ai cũng được nói lên ý kiến của mình và được cấp trên tôn trọng. Nhìn cách mọi người tập trung làm việc, cùng cố gắng để đạt được mục tiêu. Thi thoảng mệt mỏi lại đùa đùa cho thoải mái mà mình cảm thấy " ôi, mình cần phải cống hiến nhiều hơn nữa" ^^ >> Bạn nghĩ điều đó là do đâu??? Không phải tự nhiên mà con người ta tìm được những người đồng hành như vậy đâu. ^^ >> Tất cả sẽ phụ thuộc vào người dẫn đầu, sau đó sẽ phục thuộc vào bạn. ^^ >> Ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, anh giám đốc đã hỏi mình " Ước mơ của em là gì ?" Mình nói " làm nghệ sĩ ạ" .... Hahhahahahaha. Thế là từ đó mình hay được lên hình rồi diễn, hát hò các kiểu để dạy tiếng Nhật. >> Nhưng không phải lúc nào bạn cũng tìm ra điểm mạnh của mình để hướng đến và cố gắng. Thì yên tâm, khi vào RiKi bạn sẽ được đồng nghiệp, các sếp cho bạn thử sức và cho bạn tìm ra mục đích bạn cần hướng đến ^^ Nói chung là tuyệt lắm. Làm ở RiKI hơn 1 năm rồi mà mình thấy chân mình lúc nào cũng tiến , tiến và tiến. RiKi luôn nhắc mình là " Bạn chỉ thất bại khi bạn dừng lại" >> Thật sự là thế đó vì lúc nào bạn cũng được và cần phải học hỏi để tiến lên. Riki luôn tạo cơ hội cho nhân viên học hỏi như hỗ trợ các khóa học kỹ năng cho nhân viên. ^^ Hay lắm. Chỉ cần bạn quyết tâm và muốn là RiKi ủng hộ ngay. ^^ Cái tuyệt vời nhất mà mình thấy đó là < Chính anh giám đốc cũng là người luôn học hỏi, áp dụng và tiến lên > Đó chính bởi vậy mà mình không dừng lại được >>> Nói về giải trí thì mình thích nhất khoản đi du lịch 1 năm 2 lần ^^ Vui lắm. Lúc nào cũng được chơi team để nâng cao tinh thần đồng đội. ^^ >>> Mà sếp cũng tâm lý lắm . Biết thời điểm anh em hay hết tiền là trả lương sớm ngay hahhhahaah >>> Thật sự chưa bao giờ mình cảm thấy " Tăng ca mà vui ghê" hahhahaaha >>> Thật lòng cảm ơn RiKi đã cứu dỗi tuổi trẻ của mình. ^^ Thật vui vì được đồng hành với RiKI. >>> Cùng thay đổi và chiến đấu tiếp nhé. ^^ >>> Ai muốn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống thì đồng hành cùng Riki và mình nhé. ^^
