Rakuten

Rakuten

Sản phẩm
301-500
Tokyo, Japan
2.3
15 reviews
Viết Review công ty Rakuten

cho mình hỏi vị trí java dev thì phỏng vấn mấy vòng và có yêu cầu eng ko ạ?

mình sắp pv vị trí java dev, mọi người chia sẻ quy trình pv và môi trường làm việc với ạ

Cty này nát lắm à các bác, sắp phỏng vấn cty này

Lời khuyên cho dev mới muốn học hỏi kinh nghiệm là đừng có ng* mà đâm đầu vô đây, chả có cm gì để làm cả chớ đừng nói là học, suốt ngày tụm lại nói chuyện xl là giỏi thôi có làm cm gì đâu. Có năng lực vô đây còn ng* thêm ấy, chỗ này đủ nghĩa phù hợp cho ai làm biếng + dốt quá ko đậu nỗi chỗ khác mới dạt vô đây. Cộng thêm hằng ngày phải ngồi nghe con mụ NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG nó than vãn cả ngày thì chỉ có điên lên thôi, con mẹ này cái éo gì cũng ko biết làm, hở chút là kêu giúp, làm éo được thì nghỉ cmn đi. Đã ăn tiền lương mà toàn nhờ người khác làm dùm, còn mình thì ngồi tám đt từ sáng đến chiều. Đúng con moẹ thất đức.

Có anh chị nào có số phòng HR hay Project, Procurement em xin với nhé!

Nói về con mụ NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG thì nói ko hết cái xấu của mụ đâu, có 2 cái mà ngứa mắt nhất ở con mẹ này: 1/ Đ*o biết gì về technical nhưng đi tuyển dev, đọc CV đ*o nào cũng chê xấu. 2/ Chế dev nhảy việc nhiều, trong khi bản thân mụ làm HR mà nhảy 5-6 công ty thì đ*o sao. Mình ko chê gì công ty, nhưng ai vô đây nhớ kỹ điều này, deal lương từ ban đầu, nhắm làm được hãy vô, vì bạn sẽ đ*o bao giờ đủ tiêu chuẩn để được xét tăng lương đâu, ngày nào còn thằng già manager Matsu còn làm thì tiêu chí tăng lương của thằng này luôn ở mức sao Hoả.

Mình bổ sung thêm 1 phốt của mụ Trang nữa. Mình làm chung với mụ ấy ở công ty cũ. Mới đây mụ có nhắn tin cho mình là “nào rảnh chị call nói chuyện chút”. Cũng thấy hơi lạ, thân thiết mẹ gì mà nói, nhưng cũng tò mò nên vẫn nghe dt của mụ. Hoá ra mụ ấy dụ mình vào làm các bạn ạ. Nhưng mụ rất cáo già ở chỗ mụ ko nhắn tin sợ mình cap màn hình làm bằng chứng, mụ ấy call thôi. Mụ dụ mình nghỉ việc chỗ hiện tại qua Rakuten pv. Pv thôi ko làm mụ cũng chia tiền cf, đậu pv vào làm mụ chia tiền tiếp, ko thích thì làm 1 tháng thôi rồi nói ko hợp rồi nghỉ mụ cho tiền luôn. Má nghe đéo tin rồi, cộng với danh tiếng chó tha của mụ nữa thì thôi mình lặn luôn cho lành. Cho hỏi bên Rakuten giàu lắm hay sao hay thế đeo nào mà cho mụ tự tung tự tác thế kia

Cho em hỏi thím Trang gì đó còn làm không? Phỏng vấn bên này rồi mà đang phân vân quá, không biết dự án ntn, mà môi trường toxic thì hơi lo. Anh em đi trước cho lời khuyên đi ạ!

Ban đầu cũng ko tin những lời chửi rủa lắm, nhưng trong thâm tâm cũng nghĩ, ko có lửa sao có khỏi? cả trái đất mấy tỷ người sao mình bà NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG này bị chửi? Thế là tìm vài network contact ở những công ty khác thì mới tá hoá, ko hiểu nỗi hạng người vô đạo đức như chị Trang đây lại tồn tại. Chị Trang ơi chị sẽ éo bao giờ tuyển được thêm thằng dev nào nữa đâu, tôi sẽ nhờ comter translate ra cho bác Ishihara toàn bộ nội dung trên này. Ngày ngày ngồi tự khen mình là chị tốt thế này thế kia sao bọn nó cứ vào chửi chị, người ta rãnh éo đâu đi chửi người ko quen biết chị? đến đứa con nít lên 3 nó còn hiểu chuyện. Rồi tự khen mình nhân cách đạo đức tốt giữa công ty, éo hiểu nỗi luôn ấy. Mong chị nhiều sức khoẻ để sớm đoàn tụ ông bà, chớ chị sống ngày nào thì hại đời ngày đó.

Thân gởi chị HR NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Em hết sức ngưỡng mộ vì chị có một dây thần kinh thép và ý chí vững chãi không ngờ, phải siêu nhân lắm mới làm được như chị. Chị chịu bao nhiêu lời miệt thị, dè bỉu mà chị vẫn hiên ngang, mặt dày, trơ trẽn thanh minh ở công ty cũ (Hybrid) rồi vác xác qua tận đây làm lại cuộc đời. Chị không một ngày nhìn lại, hối lỗi việc mình làm à? chị không hổ thẹn à? chị không sợ sau này 2 đứa con chị lớn lên, ra xã hội, đi làm, rồi lên đây đọc những điều người ta viết về mẹ mình như vậy không? Làm gì cũng nên nghĩ cho con cái và để đức cho con chị à. À mà chị làm gì có cái gọi là "đạo đức". Chị vô cùng nghèo nàn và thiếu thốn nhân cách, đạo đức. đáng thương cho đứa con nào có người mẹ như chị