Toàn bọn con nít ranh, lớn và trình độ hơn ai mà bày đặt vô xưng a-e thể hiện, t ăn học tri thức chẳng qua chán việc làm cũ quá tính đổi mới làm tay chân 1 tg cho nhẹ đầu óc, đi pv chi nhánh LĐH gặp đ* quản lý bếp thể hiện hỏi vặn vẹo kêu trình bày cách nấu món này món kia ở nhà nấu sao, kêu “ e trình bày giúp a các bước sơ chế nguyên liệu pla pla “ rồi hỏi tới mức lương như loz , khs mấy bạn đang làm chấp nhận với cái đồng lương bèo vậy luôn, lương ở đó chưa bằng phân nửa mức lương đúng ngành của t nữa :)) t làm ngành t stress quá tính đổi ngành tg chill chill tận hưởng cs mà đ* gặp cái thằng k ra thằng con k ra con ở chi nhánh lđh t bực vl còn hơn
