Mình cũng chỉ là NV phục vụ dưới nhà hàng cách đây 2 năm thôi nhưng góp 1 vài review như sau: Văn hóa công ty nát: cảm thấy ai ko được việc thì bắt đầu chửi rủa, chì chiết, làm cho NV áp lực để ngta cảm thấy nản mà bỏ đi. Có lần, SV họp cả nhà hàng chỉ để chửi 1 bạn mới. Cũng may, ng đó lì nên trụ lại được. Cũng ko phủ nhận là dàn leader và SV thích nịnh bợ, theo ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thậm chí giỏi nhưng ko nịnh bợ hay giữ thái độ trung lập cũng bị đẩy cho đi. Nếu muốn làm ở LTT hay HBT thì chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn chửi trước mặt bàn dân thiên hạ đi, vì vi phạm cái gì thì leader vs SV cũng sẽ bêu tên ng đó trước mặt mọi ng, mục đích cũng nhằm đẩy cho đi hết cả. Đào tạo NV mới: đưa NV phục vụ cho 1 ng cũng chỉ là newbie lần đầu tiên đứng lớp đào tạo đứng khu nên bạn NV phục vụ đó cũng ko hiểu gì, xuống dưới đứng khu ko được => SV lại chửi rủa, tìm mọi cách đẩy đi. Công ty sống và làm việc theo luật rừng: gì mà cho NV ký HĐ học việc tới tận 8 tháng mới cho ký H ĐLĐ. Nó trốn được biết bao nhiêu tiền BHXH, BHYT và BHTN, mọi ng biết ko. Đứa nào học luật chắc là hiểu tui đang nói gì. Đã vậy, CEO còn bày đặt, ngày 8/3 xuống dưới nhà hàng tặng hoa cho các bạn nữ, làm như mình cao thượng lắm ko bằng.
