Phan Anh Luxury Living
Cái cty này kinh điển thật! Nhân viên cũ và hiện tại cãi nhau như đánh trận! Toàn thấy gọi mặt chỉ tên nhau, ko biết khi làm cùng nhau có ghét nhau ra mặt ko nữa! Nhưng suy cho cùng thì ko có chuyện gì là tự nhiên cả! Các cụ đã bảo roài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Lên đây chà đạp nhau, còn ko bằng bọn trẻ con, bày đặt nói văn hoá cho sang. Chê sếp cho cố vô, những đứa tổng sỉ vả ông ý, có bao giờ tự nhìn nhận lại bản thân là chưa từng làm gì khuất tất với sếp chưa! Còn vì sao ông ý nổi điên lên thì chắc chắn có lý do đấy! Là con người, họ điên nhất khi bỏ tiền ra thuê nó về làm công cho mình, rồi bị nó dở mấy cái mánh khoé khốn nạn để chơi mình, ăn tiền của mình thì điên lắm. Sống và làm việc cứ đàng hoàng thì ko ai nỡ nói nặng đến lông chân đâu! Còn đương nhiên, là sếp thì ko thể là giỏi nhất và cũng ko phải là đúng hết. Nhưng nói thẳng cho nhanh nhá: sếp là số 2 thì ko ai là số 1 đâu! Bởi vì sao? Vì tao bỏ tiền ra thuê chúng mài về, tại sao tao phải đứ ng sau chúng mày nhể! Uh, góp ý, thảo luận, xây dựng ý tưởng? Ok, hợp lý, đúng ý, ra tiền lời cho tau thì tau đồng ý, còn ko thì lượn đi cho nước nó trong! Đứa nào thích mình là nhất, là tất cả, là số 1 thì ra mà làm ông chủ, tha hồ hô mưa gọi gió, còn cái kiếp làm thuê thì hên xui! Còn đi làm thuê, đưa cty nó đi lên thì nó tốt với mài, phá hại cty, đưa cty nó đi xuống thì nó dập cho ko còn đường sống, chứ ở đấy mà đòi đàng với chả hoàng! Tôi ko phải ng của cty này đâu, khỏi ném gạch nhá! Từ ng đã nghỉ và ng đang còn làm! Thấy tội cái ông sếp quá nên vào sổ thôi! Làm thì ko lo, lo lên phá đám là nhanh!
Bạn lang thang ơi. Bạn là người ngoài mà sao bênh công ty thế? Chuyện nhà ai để người đấy giải quyết. Cảm ơn ý kiến của bạn nhưng phải như nào mới bị review chứ. Mấy cái review kêu ca việc nhọc, làm tăng ca, nội bộ đấu đá,..thì tầm thường quá rồi nên o ai review nữa đâu.
Tôi cũng tò mò mặt mũi ông sếp của các bạn, số ông ý kể ra cũng đen thật! Ông ý mà biết đc những đứa ăn lương của ông ý mà cứ vả vào mặt ông ý thế này chắc ông ý cũng muốn táng ko trượt phát nào đâu nhỉ! Rất tiếc tôi ko biết mặt ngang mũi dọc cái cty này! ???
Thời buổi nào rồi mà còn dùng từ ăn lương và khái niệm đi xin việc thế. Đã gọi là hợp đồng lao động thì 2 bên đều có lợi chứ có làm ko công đâu. Tụi nó đen nên mới gặp phải ông sếp như thế ấy chứ. Chính tụi nó còn mở mồm ra bảo: câu cửa miệng của sếp là dmm. Mà thôi, nhà người ta sao bạn cứ chõ vào thế? Hay bạn là PA con à?
Nghề nghiệp của mình là ôsin. Nhưng mình hiểu rõ khi làm việc thì cần: liên lạc- báo cáo- thảo luận. Mình ko học đại học như các bạn, nhưng trong số các bạn có ai biết 5S là cái gì ko nhỉ, nó là: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Nói đến đây khéo mấy cái bằng ĐH đã thấy lùng bùng cái lỗ tai rồi, chứ nói đến 5 why chắc chạ thèng nèo biết! Cho nên làm gì cứ cố làm cho tốt, đừng nghĩ cách ăn chặn, hay ăn cắp thời gian cũng như tiền bạc của sếp! Thì ko ai chửi DMM đâu! Lao động là vinh quang ?
Bạn Lang thang có vẻ kì thị những người học ĐH nhỉ :) kỳ thị thế thì đừng cho con bạn đi học nữa ....để sau này lại thua người ta
ĐH ở mấy trường có giá thì ko nói, rất nên học chứ bạn! Còn vác cái bằng ĐH mà ko biết gì thì dấu nó đi thì hơn! Thế bạn ko biết nhiều bằng ĐH hình như nó bị mất giá à! Chắc bạn cũng từng nghe qua cái câu: cái bằng chỉ là cái thẻ thông hành cho đầu vào cty thôi. Còn quan trọng nhất là năng lực của bạn phát triển đến đâu! Ko ai kỳ thị bằng ĐH của các bạn, mà chính năng lực của các bạn tố cáo điều đó đấy ạ! ???!
Mình nghĩ bạn Lang Thang nên về học lại chính tả. Là “giấu” chứ không phải “dấu”. “Giấu” là cất đi, không để ai biết. Còn “dấu” là Dấu mưa của Trung Quân Idol.
Bạn lang thang 2 nói cũng có níiiii! Ngày xưa đang học lớp 1 bộ ráo rục nó thay nãnh đạo, có nẽ nó chỉ đạo sai đường nối=> thành ra kết quả noá thía! Giờ đi học nại khéo còn lói ngọng rống bộ trưởn! Thôi già rồi, thay vì đi học lại con chữ, nên học nhân cách con người vẫn hơn, hoặc mở mang thêm 1 thứ ngôn ngữ mới cho nhanh!
Ừ, tao cũng thấy tội thật. Cách tốt nhất là giải tán mẹ nó cái công ty đi là hợp lí. Thằng sếp bay về hà lan đi. Còn mày là người ngoài thì cũng lượn về công ty của mày mà làm cho thật tốt. Kẻo 1 ngày nào đó mày cũng bị đồng nghiệp bóc phốt ra.
Gửi bạn ẩn danh ở trên! Sao mà phảicay cú tới mức trù dập cty ngta thế, mà biết đâu bạn càng trù ẻo, thì ngta càng nỗ lực ăn nên lờm ra đấy bạn! Bạn tưởng ai cũng tiểu nhân như bạn à, đi đâu cũng lo ng khác bóc phốt sao! Có tốt thì nghĩ ra cái rìiii to tát chút cho xứng đáng đê! Đứng giữa ao làng thì đừng nhầm tưởng đang vùng vẫy giữa biển khơi nhé ???
Người ngoài đéo ai rảnh mà vào đây ý kiến. Mày tưởng tao đéo biết mày đang còn làm ở đấy à? Chúng mày bàn với nhau là làm đến qua tết nghỉ. Bớt giả tạo đi bạn.
Bạn lang thang ơi. Bạn là người ngoài mà sao bênh công ty thế? Chuyện nhà ai để người đấy giải quyết. Cảm ơn ý kiến của bạn nhưng phải như nào mới bị review chứ. Mấy cái review kêu ca việc nhọc, làm tăng ca, nội bộ đấu đá,..thì tầm thường quá rồi nên o ai review nữa đâu.
Tôi cũng tò mò mặt mũi ông sếp của các bạn, số ông ý kể ra cũng đen thật! Ông ý mà biết đc những đứa ăn lương của ông ý mà cứ vả vào mặt ông ý thế này chắc ông ý cũng muốn táng ko trượt phát nào đâu nhỉ! Rất tiếc tôi ko biết mặt ngang mũi dọc cái cty này! ???
Thời buổi nào rồi mà còn dùng từ ăn lương và khái niệm đi xin việc thế. Đã gọi là hợp đồng lao động thì 2 bên đều có lợi chứ có làm ko công đâu. Tụi nó đen nên mới gặp phải ông sếp như thế ấy chứ. Chính tụi nó còn mở mồm ra bảo: câu cửa miệng của sếp là dmm. Mà thôi, nhà người ta sao bạn cứ chõ vào thế? Hay bạn là PA con à?
Nghề nghiệp của mình là ôsin. Nhưng mình hiểu rõ khi làm việc thì cần: liên lạc- báo cáo- thảo luận. Mình ko học đại học như các bạn, nhưng trong số các bạn có ai biết 5S là cái gì ko nhỉ, nó là: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Nói đến đây khéo mấy cái bằng ĐH đã thấy lùng bùng cái lỗ tai rồi, chứ nói đến 5 why chắc chạ thèng nèo biết! Cho nên làm gì cứ cố làm cho tốt, đừng nghĩ cách ăn chặn, hay ăn cắp thời gian cũng như tiền bạc của sếp! Thì ko ai chửi DMM đâu! Lao động là vinh quang ?
Bạn Lang thang có vẻ kì thị những người học ĐH nhỉ :) kỳ thị thế thì đừng cho con bạn đi học nữa ....để sau này lại thua người ta
ĐH ở mấy trường có giá thì ko nói, rất nên học chứ bạn! Còn vác cái bằng ĐH mà ko biết gì thì dấu nó đi thì hơn! Thế bạn ko biết nhiều bằng ĐH hình như nó bị mất giá à! Chắc bạn cũng từng nghe qua cái câu: cái bằng chỉ là cái thẻ thông hành cho đầu vào cty thôi. Còn quan trọng nhất là năng lực của bạn phát triển đến đâu! Ko ai kỳ thị bằng ĐH của các bạn, mà chính năng lực của các bạn tố cáo điều đó đấy ạ! ???!
Mình nghĩ bạn Lang Thang nên về học lại chính tả. Là “giấu” chứ không phải “dấu”. “Giấu” là cất đi, không để ai biết. Còn “dấu” là Dấu mưa của Trung Quân Idol.
Bạn lang thang 2 nói cũng có níiiii! Ngày xưa đang học lớp 1 bộ ráo rục nó thay nãnh đạo, có nẽ nó chỉ đạo sai đường nối=> thành ra kết quả noá thía! Giờ đi học nại khéo còn lói ngọng rống bộ trưởn! Thôi già rồi, thay vì đi học lại con chữ, nên học nhân cách con người vẫn hơn, hoặc mở mang thêm 1 thứ ngôn ngữ mới cho nhanh!
Ừ, tao cũng thấy tội thật. Cách tốt nhất là giải tán mẹ nó cái công ty đi là hợp lí. Thằng sếp bay về hà lan đi. Còn mày là người ngoài thì cũng lượn về công ty của mày mà làm cho thật tốt. Kẻo 1 ngày nào đó mày cũng bị đồng nghiệp bóc phốt ra.
Gửi bạn ẩn danh ở trên! Sao mà phảicay cú tới mức trù dập cty ngta thế, mà biết đâu bạn càng trù ẻo, thì ngta càng nỗ lực ăn nên lờm ra đấy bạn! Bạn tưởng ai cũng tiểu nhân như bạn à, đi đâu cũng lo ng khác bóc phốt sao! Có tốt thì nghĩ ra cái rìiii to tát chút cho xứng đáng đê! Đứng giữa ao làng thì đừng nhầm tưởng đang vùng vẫy giữa biển khơi nhé ???
Người ngoài đéo ai rảnh mà vào đây ý kiến. Mày tưởng tao đéo biết mày đang còn làm ở đấy à? Chúng mày bàn với nhau là làm đến qua tết nghỉ. Bớt giả tạo đi bạn.
Bạn lang thang ơi. Bạn là người ngoài mà sao bênh công ty thế? Chuyện nhà ai để người đấy giải quyết. Cảm ơn ý kiến của bạn nhưng phải như nào mới bị review chứ. Mấy cái review kêu ca việc nhọc, làm tăng ca, nội bộ đấu đá,..thì tầm thường quá rồi nên o ai review nữa đâu.
Tôi cũng tò mò mặt mũi ông sếp của các bạn, số ông ý kể ra cũng đen thật! Ông ý mà biết đc những đứa ăn lương của ông ý mà cứ vả vào mặt ông ý thế này chắc ông ý cũng muốn táng ko trượt phát nào đâu nhỉ! Rất tiếc tôi ko biết mặt ngang mũi dọc cái cty này! ???
Thời buổi nào rồi mà còn dùng từ ăn lương và khái niệm đi xin việc thế. Đã gọi là hợp đồng lao động thì 2 bên đều có lợi chứ có làm ko công đâu. Tụi nó đen nên mới gặp phải ông sếp như thế ấy chứ. Chính tụi nó còn mở mồm ra bảo: câu cửa miệng của sếp là dmm. Mà thôi, nhà người ta sao bạn cứ chõ vào thế? Hay bạn là PA con à?
Nghề nghiệp của mình là ôsin. Nhưng mình hiểu rõ khi làm việc thì cần: liên lạc- báo cáo- thảo luận. Mình ko học đại học như các bạn, nhưng trong số các bạn có ai biết 5S là cái gì ko nhỉ, nó là: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Nói đến đây khéo mấy cái bằng ĐH đã thấy lùng bùng cái lỗ tai rồi, chứ nói đến 5 why chắc chạ thèng nèo biết! Cho nên làm gì cứ cố làm cho tốt, đừng nghĩ cách ăn chặn, hay ăn cắp thời gian cũng như tiền bạc của sếp! Thì ko ai chửi DMM đâu! Lao động là vinh quang ?
Bạn Lang thang có vẻ kì thị những người học ĐH nhỉ :) kỳ thị thế thì đừng cho con bạn đi học nữa ....để sau này lại thua người ta
ĐH ở mấy trường có giá thì ko nói, rất nên học chứ bạn! Còn vác cái bằng ĐH mà ko biết gì thì dấu nó đi thì hơn! Thế bạn ko biết nhiều bằng ĐH hình như nó bị mất giá à! Chắc bạn cũng từng nghe qua cái câu: cái bằng chỉ là cái thẻ thông hành cho đầu vào cty thôi. Còn quan trọng nhất là năng lực của bạn phát triển đến đâu! Ko ai kỳ thị bằng ĐH của các bạn, mà chính năng lực của các bạn tố cáo điều đó đấy ạ! ???!
Mình nghĩ bạn Lang Thang nên về học lại chính tả. Là “giấu” chứ không phải “dấu”. “Giấu” là cất đi, không để ai biết. Còn “dấu” là Dấu mưa của Trung Quân Idol.
Bạn lang thang 2 nói cũng có níiiii! Ngày xưa đang học lớp 1 bộ ráo rục nó thay nãnh đạo, có nẽ nó chỉ đạo sai đường nối=> thành ra kết quả noá thía! Giờ đi học nại khéo còn lói ngọng rống bộ trưởn! Thôi già rồi, thay vì đi học lại con chữ, nên học nhân cách con người vẫn hơn, hoặc mở mang thêm 1 thứ ngôn ngữ mới cho nhanh!
Ừ, tao cũng thấy tội thật. Cách tốt nhất là giải tán mẹ nó cái công ty đi là hợp lí. Thằng sếp bay về hà lan đi. Còn mày là người ngoài thì cũng lượn về công ty của mày mà làm cho thật tốt. Kẻo 1 ngày nào đó mày cũng bị đồng nghiệp bóc phốt ra.
Gửi bạn ẩn danh ở trên! Sao mà phảicay cú tới mức trù dập cty ngta thế, mà biết đâu bạn càng trù ẻo, thì ngta càng nỗ lực ăn nên lờm ra đấy bạn! Bạn tưởng ai cũng tiểu nhân như bạn à, đi đâu cũng lo ng khác bóc phốt sao! Có tốt thì nghĩ ra cái rìiii to tát chút cho xứng đáng đê! Đứng giữa ao làng thì đừng nhầm tưởng đang vùng vẫy giữa biển khơi nhé ???
Người ngoài đéo ai rảnh mà vào đây ý kiến. Mày tưởng tao đéo biết mày đang còn làm ở đấy à? Chúng mày bàn với nhau là làm đến qua tết nghỉ. Bớt giả tạo đi bạn.
