Công ty có thằng tên Đặng Quang Vinh miệng lúc nào cũng bô bô ra vẽ ta đây nhưng nó không biết được người ta cười sau lưng và bảo nó ngu. Ngu mà hay tỏ ra nguy hiểm. Tên này hay đi khoe mình từng làm ví momo các kiểu trong khi nó chỉ là thằng nhân viên quèn làm frontend không hiểu gì hệ thống bên momo chứ gì. Hắn thích quản lý người khác trong khi hắn thì ngồi chơi, kiếm gái, gạ ***. Các bạn gái nên tránh thằng mất dạy này. Bọn quản lý và giám đốc không biết hay sao nhưng tên này chuyên nhận việc rồi để 1 số người gánh team, còn bản thân ngồi chơi múa mép, đợi hưởng lợi. Lương tháng trả hắn với vị trí trưởng phòng có xứng đáng với công việc của 1 bạn sinh viên mới ra trường? Gặp lợi ích là bô bô ra giành còn thiệt hại thì lúc nào cũng đuồng đẩy né tránh, tên này chuyên gia nói xạo nhé anh em.
