Nghỉ cũng gần mấy tháng rồi, nay cũng có chút tâm sự mỏng với a chị e đồng nghiệp gần xa. E thì làm ở HN nên ko biết rõ tình hình trong HCM ra sao, nhưng mà thấy a e đâm chém nhau quá cũng hơi buồn, thật ra công ty ko hề tệ, mà chỉ tệ vì một số cá nhân nhỏ lẻ thôi. Tuy rằng e làm QC tức nhiên nếu dev code mà ko có bug thì e thất cmn nghiệp rồi đúng ko? nhưng mà e nói thật e chán quá nên mới nghỉ vì chưa từng làm chỗ nào mà chất lượng code tệ đến vậy, nói thẳng luôn là trong công ty có mỗi team BE & Frontend là code còn đỡ đỡ chớ bên mobile mà đặc biệt team có iOS có a dev già khuyết tật(e xl a B) thì thôi rồi chán đéo buồn nói. E đéo hiểu sao mà a có thể lên senior được ấy, code thua cả fresher, bug đéo gì mà mỗi lần build version mới là thêm mấy chục cái bug, fix 1 bug thì đẻ ra thêm 4-5 cái bug khác, nói thật cả team bị mỗi ông nội đó kéo xuống, chớ thời xưa đâu có như vậy. Nên lời khuyên là a e nào định apply vô iOS thì đợi ông nội kia nghỉ hãy vô, chớ là ng* thêm đấy, vì cái app iOS nó nát lắm rồi.
