OKXE

OKXE

Sản phẩm
51-150
District 5, Ho Chi Minh
2
57 reviews

8h30 sáng, tại một văn phòng OKXE nọ, dòng người thưa thớt, anh nhân viên nhìn từ tầng cao xuống sân, lá vàng rơi nhẹ, dấu hiệu mùa thu tới, mùa của những cuộc chia ly, cuối cùng cũng đến lúc, anh phải nói lời chia tay với đồng nghiệp của mình... Anh về chỗ ngồi, mở máy tính lên, tràn đầy nhiệt huyết, hôm nay anh sẽ làm xong task của mình, nhưng mà tại sao team anh giờ này còn chưa đến, anh tự nhủ chắc giờ này có thằng còn đang ngủ, có thằng thì chắc còn chưa biết ăn sáng món gì, có thằng lát nữa lại đến trễ lúc 9h6 phút xong lại đỗ lỗi đồng hồ máy chấm công chạy nhanh,... Chán quá, anh nhìn ra ngoài cửa thì thấy thằng nhiều chuyện nhất công ty vừa đến, thấy anh, nó chạy lại hỏi: - Anh biết tin gì chưa ? - Vụ gì nữa mậy ? - Anh đáp - Bạn chí cốt với vài thằng nữa trong team anh sắp nghỉ rồi. Hết hồn cái l*n còn nguyên, anh bỗng đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ về quê hương đất nước, chẳng phải nước mình còn nghèo sao, chẳng phải chiến tranh đã làm cho thị trường chứng khoán, tiền ảo rớt giá thảm bại sao, chẳng phải mọi người đi làm vì đam mê "Tiền" hay sao ? Nghỉ việc như vậy mai này con cháu An Nam lấy gì để ăn, con cháu Lạc Hồng lấy để uống, hay là bọn nó lại chạy sang công ty khác, lương x2 x3 mà mình không biết, hay là có thằng trúng số, trúng coin x 100 tài khoản nên nghỉ việc đi khởi nghiệp, hay là bọn nó được phú bà bao nuôi, chui chạn.... Hàng vạn câu hỏi trong đầu anh ùa về, nhưng dù là lý do thì thì sự thật là bọn nó đã bỏ anh lại nơi đây, nghỉ lại thân phận của mình, anh thấy lòng cay cay, mắt anh rơi lệ.