Đến lạy chị nhân sự. Công ty tuyển người làm nhân sự lại đi tuyển bà bầu. Cả công ty phải lên xuống theo tính khí thất thường của chị, chị Giàu ơi. Luật của công ty là chị, quy trình công ty cũng là chị (sáng làm 1 kiểu, chiều làm 1 kiểu), rất thích lên giọng mặc dù chị hình như không có chuyên môn. BGĐ cũng hay lắm, để ng k có chuyên môn nói gì là làm theo, quy định ra vèo vèo phục vụ cái sở thích của bả. Còn cty thì kiếm cớ trừ lương thì hay. Cái gì cũng trừ. Quên chấm công là trừ nửa ngày lương nhé, vì mấy chị k rảnh check camera cho mấy bạn :)))) hoặc camera hư rồi. Đồng ý với bác ở trên là Hiếu quản lý tào lao nha. Suốt ngày đi gạ mấy em nhân viên mới :)))) Tóm lại, ai rảnh thì cứ vào chơi cho biết, bạn cũng sẽ cho nghỉ nhanh thôi mà, không mất nhiều thời gian của bạn đâu.
