Ngày nào đi qua cũng phải nghe cái giọng nhão nhão rồi dẹo dẹo không thể ngửi nổi của chị PT sắp không chịu nổi rồi nên phải lên đây viết. Mong chị đọc được thì tem tém lại dùm giúp em, hoặc nói giọng thật của chị đi, hoặc giảm bớt chút đỉnh cũng được, đỡ làm phiền mọi người được không. Em góp ý văn minh, mong chị tiếp thu. Còn nữa, chị hạn chế đi nhờ người khác đi ạ. 1 2 lần thì còn được, chứ dài dài thì ai mà vui nổi. Mọi thứ chị dùng đều là tiếng việt hết đó, chẳng nhẽ chị không hiểu tiếng mẹ đẻ hay sao mà cái gì cũng hỏi vậy. Cảm ơn chị vì đã đọc hết đến đây. Thân ái,
