Công ty gia đình nha trong đó chồng là CEO kiêm CTO, CFO,... kiêm mọi thứ mà chẳng có thứ gì ra hồn, giao cho vợ làm HR và một thằng bạn làm Co-Founder mà không có tí chuyên nghiệp nào và công ty vỏn vẹn chỉ 3 thành viên, mỗi lần có dự án là tuyển dev về hứa hẹn nhiều thứ trong tương lai mà không lấy nổi một cái hợp đồng lao động và mấy cái bảo hiểm khác. Nói thẳng ra, công ty trốn thuế, trốn nghĩa vụ, không bảo hiểm, không phúc lợi, không hợp đồng lao động. Lùa gà bằng cách tuyển mấy em DEV mới ra trường hứa hẹn về tương lai sáng lạng và cứ thế làm như con thiêu thân. Dự án thì không thì không có leader, không có quy trình, không có tester bắt dev kiêm luôn tester, BA và mọi thứ. Giao task thì không có thời gian cụ thể, hứng lên thì hỏi sao chưa xong và bị coi thường. Toàn dự án về tiền ảo lùa gà mà chả chạy được dự án nào ra hồn. Lương thì nợ mấy tháng không trả mà cứ luôn miệng bảo "Sẽ cố gắng hết sức". CEO thì như thằng mù chuyên môn chỉ giỏi bốc phét, ra vẻ giàu có quen biết với người nổi tiếng, khoe khoang có được bằng Thạc sĩ mà làm việc thiếu chuyên nghiệp, thiếu hiểu biết. Chốt lại cuối cùng là ae nên né gấp. Bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong sâu mọt.