Năm 2017 mình có pass vị trí kế toán, thời đó KTT là mr Lâm. Mình làm hơn tháng thì nghỉ vì: 1. Giờ giấc làm việc hơi gò bó (sáng 7h15 chiều 18h, nghỉ trưa 1h30p, tuần nghỉ 1 buổi tùy chọn), lúc phỏng vấn mình có hỏi về thời gian làm việc thì chỉ trả lời tuần 44h nên mình tưởng tuần nghỉ chiều t7 và cn, hóa ra đéo phải. 2. Phòng làm việc chật trội, ngày nào sáng cũng họp phòng, nhân viên thử việc ko được tham gia, cảm giác rất khó để tiếp cận công việc cũng như hòa nhập với phòng. 3. Phòng có 1 KTT và tận 3 phó phòng, trình độ nghiệp vụ mình đánh giá đều rất non, sổ sách quản lý rất bung bét, đã thế lại còn 2 sổ, chưa kể hàng tuần phân công nhau đi trực thu ngân bệnh viện, nên cảm giác ko chuyên môn hóa (cá nhân mình ko thích việc đó, mô tả cv và cả lúc pv cũng ko đề cập việc này) - Lương lậu chế độ nếu so với số giờ làm việc 1 tuần như trên thì là ko cao, ở mức trung bình. À văn phòng làm việc ở Nghĩa Dũng ko có chỗ để xe, xe phải gửi khá xa, đi bộ gần 1km. Vì vậy mà sa u hơn 1 tháng thì mình xin nghỉ, ngày 05 nhận lương của tháng đầu thì ngày 8 mình nghỉ, ký tá hoàn tất mọi thủ tục. Nhưng nhân sự cũng quịt luôn lương của mấy ngày tháng đó (đâu đó 6~7 công, khoảng 3tr). Nghĩ cũng chán, nhưng mình cũng thôi, chỉ tặc lưỡi là may mà quyết định nghỉ sớm.
