TRỄ LƯƠNG, K CHỊU CHỐT BHXH, NLD K ĐC CẦM HĐLĐ CỦA CHÍNH MÌNH. ai muốn thử thách sức chịu đựng của bản thân thì nên vào làm cho ML tầm 2-3 tháng. nếu bạn đi làm cho vui, cho bớt rảnh, nhà tiền nhiều đi làm cho có người nói chuyện thì có thể thử. chứ nếu đi làm vì tiền thì té lẹ. ML lách luật vụ bhxh nha. nhất là tài xế là toàn lừa đóng bhxh TỰ NGUYỆN, nhiều bác biết lên ý kiến thì tụi nó vòng vo bắt phải chạy đủ kpi thì mới đóng, còn ai k biết j về bh là nó tự động đóng TỰ NGUYỆN nhé. khối văn phòng có người cũng bị lừa đóng tự nguyện. cty k có lương tháng 13, thưởng ngày lễ lớn bằng voucher taxi hoặc 100-200k chuyển khoản. ngày 1/6 thì ai có con được 200k. tết thì k có quà cáp gì cuối năm luôn. đóng tiền công đoàn cả năm cuối năm k được gói kẹo. chủ tịch công ty hay nói chuyện trên trời, lương thì k trả mà cứ khuyến khích đầu tư xe với bảo hiểm, gói sức khỏe. tiền thương quyền nợ mãi k trả. ký hdld nhưng cty k đưa bản còn lại cho nld mà giữ luôn.
