Công ty tệ Team tối bị chèn ép đủ người, leader cùng nhiều đồng bọn chèn ép tiếng nói của nhân viên cực kì, phản hồi lên trên là bị quay ngược lại chửi thêm chứ chẳng được lắng nghe đâu. Mỗi người gánh 80 khách hàng, làm đêm nhưng phúc lợi bèo không được bonus gì cả, Sếp sai auto cho qua, chỉ có nhân viên là bị xem không có trình độ Không có quyền lên tiếng, mọi đường phản hồi lên cấp cao hơn đều bị bịt kín vì Leader giải nice làm màu bao che cho nhau. Công ty mẹ bên Mỹ không được biết bất cứ thứ gì. vì không có rảnh lắng nghe nhân viên lên tiếng đâu Leader có câu cực tởm: "Ai rời khỏi công ty này đều là căn nguyên của ung thư nên mới phải bị tống đi" Sau lưng nhân viên nghỉ rồi như tôi mà bị lôi ra đổ lỗi và bịa đặt đủ chuyện. Những người tốt ở lại tất cả vì chén cơm mang áo chứ ưu gì nổi cái thứ đó
