Haha làm được 2 tuần email nghỉ luôn, mình làm bộ phận IT local dưới anh Trường Giám đốc. Sau 2 tuần làm việc mình phát hiện ra ảnh kỹ năng quản lý ko có , kỹ không nắm ko chiệu nâng cấp luôn, Mình vô tình phát hiện ra team mình chỉ có mình làm cty ngoài tuyển vào để gánh nguyên team vì cả team ảnh tuyển sv đang đi học và là người quen của ảnh , vui nhất mình vào làm It local build và quản lý server nội bộ. Xong ảnh gom việc mấy thằng đệ ảnh sang cho mình tự dưng công việv của mình thành luôn PM làm hết từ system, network , security ... mấy đệ ảnh hoàn toàn ko biết gì. Sau đó mình phát hiện ra giám đốc It dùng sai khái niệm vmware hyperviser mà ảnh toàn nói vmwave workstation, vẽ sơ đồ mạng mình vẽ xong ảnh ko đồng ý ảnh kêu vẽ lại mỗi một server là một sợ dây mạng hiển thị trên sơ đồ, sơ đồ mạng mà ảnh kêu vẽ chi tiết từng cọng dây mạng àdd từng cái ip , server ảo mà ảnh đòi phải gắn dây mạng vào theo ảnh thì ko có dây mạng sao server ảo đi ra đường nào, có firewall cứng inter đi vào ảnh nói risk phải cho internet đi vào Ad sau đó mới đi bào firewall cứng lạy luôn. Mình thấy làm việc kiểu mô hình 20 năm về trước lúc mình mới sinh viên ra học MCSA thấy éo ổn nên nghỉ việc. Nghỉ việc xong mình còn được biết ảnh cố gắng rack pass laptop mình xài mất mấy ngày rồi còn cố khôi phục dữ liệu file mình làm cái Project đó mà xui cho ảnh mình làm Infra 10 năm rồi éo lấy được gì hâhhaaa
