Làm được tầm 3 tháng, dính 3 phốt với Duy PM: 1 - Cái này nghe mọi người họp team kể lại chứ mình không mắt thấy tai nghe: Đợt vợ mình sinh con nhưng chưa pass probation nên không có ngày nghỉ, xin phép nghỉ tính ra được 2 ngày. Trong họp team thì đổ do mình làm chậm nên task chậm. 2 - Chiều thứ 6 giao cho mình 1 task B, và comment trong một task A khác kêu mình làm và không assign task nhé (thực sự mail về quá nhiều nên chỉ lên board để check task), mình làm task B. Đến chiều thứ 2 chửi um lên trên group: Duy: "Tại sao task A chưa làm?" Mình: "Em đang làm task B, vậy anh muốn làm task nào trước?" Duy: "Em muốn làm cái nào thì làm, anh không rảnh để check task em" ??? wtf?? Lúc này ức chế lắm rồi, nộp CV đi PV chỗ khác luôn. 3 - Đến tận ngày cuối cùng đi làm, mình có việc bận nên xin phép cho team ra sớm 15p để đi ăn chia tay với team. Cũng không cho luôn. PM gì nát quá thể :) Tổng kết: muốn việc nhàn lương cao thì vào.
