CÔNG TY NÀO CŨNG CÓ SHIT CẢ THÔI, QUAN TRỌNG LÀ BẠN CÓ SỐNG ĐƯỢC VỚI NÓ KHÔNG?? Lâu lâu mình lại nghe anh em/ bạn bè than vãn, tâm sự về đủ thứ chuyện buồn vui trên công ty. Vui có, buồn có, khen có, chê có. Tuy nhiên, đa phần những bạn đi làm ít năm thường hay chê công ty nhiều hơn: - Công tu gì dùng công nghệ cũ xì, code rối như canh hẹ nhìn chỉ muốn đập đi làm lại - Công ty gì lương thấp, trả lương chậm, hay kì kèo. - Đồng nghiệp cà giựt, cà chua, cà chớn. Sếp sống xảo trá không tôn trọng nhân viên - Công việc dồn dập, suốt ngày OT, vắt chân vắt giò lên cổ - Công việc nhàn hạ quá, toàn làm mấy cái cũ xì, không phát triển được Nói chung là có vô vàn thứ để chê. Hồi xưa, mình cũng hay than vãn, chê bai đủ thứ như vậy! Thế nhưng, đi làm nhiều công ty, mình học được một điều khá hay ho. Nhờ điều đó, mình cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi đi làm, không than phiền nhiều nữa. Muốn biết điều đó là gì, các bạn xem hết bài sẽ rõ. Hồi xưa mình cũng hay nói xấu cô ng ty Hồi xưa, lúc mới ra trường, vào làm FPT, mình cũng hay than phiền: Công ty gì lương thấp, công việc thì chán, suốt ngày bóc lột nhân viên. Về sau, qua Singapore làm việc, giai đoạn đầu khá là vui. Về sau chắc do funding ít dần, hoặc do thằng CEO dở chứng, anh em cứ ăn trưa xong là lại ngồi nói xấu công ty: - Công ty mẹ gì Tết méo thưởng cho nhân viên. Task thì dí như chó mà méo có lương OT - CEO gì thái độ hách dịch vl, hứa cho lắm mà chả bao giờ làm được cái gì - Lương thì thấp, làm lâu mà không được tăng lương nhiều ... Một thời gian sau, nhảy qua công ty khác, lương cao hơn, trả đúng hạn, không than phiền về lương nữa, mình và anh em lại than phiền chuyện khác: - Đồng nghiệp nhiều thằng khinh người, bố láo, không thân thiện tí nào - Công ty gì không có định hướng rõ ràng, requirement gì thay đổi xoành xoạch ai mà làm được - CEO gì phởn phơ suốt ngày đi ngó máy nhân viên, khó chịu sao mà code Các bạn thấy đấy, đi làm mà cứ mang tâm trạng đấy thì không thoải mái tí nào, ảnh hưởng năng suất làm việc nữa. Thế rồi mình không than phiền nữa Thật vậy, sau khi ngẫm lại, mình tự nghĩ: thay vì nhìn vào mặt xấu, hãy thử nhìn vào mặt tốt công ty xem nào. Và nhìn lại các công ty từng làm thì cũng thấy nó ... có cái tốt thật. Như cái công ty mình làm hồi mới qua Singapore, mà mình chửi nãy giờ cũng có điểm tốt: - Bạn CTO khá là thông minh, vui tính, kiến thức nhiều. Nói chuyện kĩ thuật khá vui - Công việc nhiều, mình được nắm những phần core vô cùng quan trọng của công ty, được ôm đồm làm đủ thứ nên lên trình rất nhanh - Mình được tham dự ké seminar sales của công ty để coi mấy bạn sales làm việc, coi mấy bạn customer support làm ra sao Hoặc như công ty sau đó mình chuyển qua cũng vậy, ngoại trừ CEO thì cũng có quá trời thứ hay ho: - Công ty trả lương đúng hạn hoặc sớm hơn vào dịp lễ. Có pantry full trái cây, nước ngọt, cà phê, mì tôm free 100%. Có mấy anh em người Việt vui tính, mấy anh DevOps đẹp trai làm mình học thêm nhiều điều. Công nghệ mới và cool (GraphQL, TypeScript), qui trình code review rõ ràng, kĩ năng code của mình được cải thiện nhờ được review/ đi review người khác Ngẫm lại, mình thấy công ty nào cũng có shit. Công ty to có shit to, nhỏ có shit nhỏ. Quan trọng là mình có biết bơ shit đi mà sống hay không! Thử thách cũng chính là cơ hội Ngoài ra, công ty có nhiều điều chưa tốt, cũng có nghĩa là nhiều cơ hội cho bạn thể hiện, chứng tỏ khả năng của bản thân: - Qui trình không rõ ràng? Thay vì chê hãy cùng ngồi lại với team, vẽ ra qui trình phù hợp - Code tởm, thiếu test, thiếu document? Thay vì chê, hãy chịu khó viết thêm document, viết test, tăng cường review code để tăng chất lượng code - Designer và PM hay vẽ requirement, không hiểu hệ thống? Thay vì chửi hãy đi họp chung với họ, giải thích hệ thống làm được gì, không làm được gì! Đấy! Đôi khi khó khăn thử thách cũng chính là cơ hội. Thay vì chửi, nếu tập trung vào cải thiện, các bạn sẽ làm cuộc sống của mình dễ thở hơn, được anh em cấp trên coi trọng nữa! À quên, nhưng nếu công ty trả lương quá thấp, sếp quá hãm thì ... nhảy tìm sếp khác, chỗ khác lương cao hơn thôi! Hai cái đó ... hơi khó mà cải thiện nha. Tạm kết Túm cái quần lại, mình viết bài này cũng không phải để dạy dỗ ai, chỉ là muốn chia sẻ cách nhìn, cách sống cho anh em thôi! Thật vậy, khi chấp nhận một thực tế rằng "Công ty nào cũng có shit", bạn sẽ bớt bực mình, bớt so đo thiệt hơn, bớt so sánh mình với bạn bè nữa. Đến cả developer Facebook, Google đôi khi còn không hài lòng với công việc cơ mà! Bạn sẽ nhận ra: Đôi khi bạn mình lương cao hơn, nhưng nó phải OT tới 2,3 h sáng, Hoặc bạn mình công việc nhàn hạ, nhưng ở lâu sẽ không phát triển được. Bớt gato bớt sân si thì sống sẽ thoải mái hơn nhiều nhé!
