Đã từng làm ở tầng 16, và phải nói là cái dự án web internal của bộ phận này nó siêu lởm. Được dẫn dắt bởi cái đầu " siêu bá đạo " của " Paul Vĩ đại "+ thêm quả làm ăn theo kiểu nhắm mắt làm ngơ của mấy ông bà được goi bằng cách phạt âm nửa nạc nửa mỡ:" Pạt Me nít giờ " Bây giờ đi ra khỏi đây rồi phải xin khẳng định một điều. Các bạn muốn khôn thì đừng vào làm, còn muốn kiếm chỗ ấm thân, sống cả đời chỉ biết làm theo phục tùng và không có con đường thăng tiến, không có lộ trình rõ ràng thì hãy lướt ngay khi vừa đến cửa :))
Chia sẻ
Trả lời bình luận của