Nói chung là công ty này mình biết qua Shark Tank, hệ sinh thái thì nghèo nàn, chỉ giỏi nổ nên gọi vốn về tốt. Trước mình vẫn nghĩ là Hoozing tốt vì lúc nào cũng hô hào như kiểu mình giỏi nhất. Cũng không training được gì nhiều, hoa hồng quá bèo. Làm bên đó mình được 6 deal một tháng mà chỉ được hơn 10 triệu. Nản luôn. HĐLĐ không có thì mình không trách, nhưng tiền đó công ty cũng nuốt luôn. Công ty được mỗi cái web, hệ thống quản lý tệ. Chồng chéo khách, crm cũng như shit. (Mình dân IT ra). Hiện tại mình qua một công ty bình thường hơn, không quảng cáo rầm rộ như Hoozing nhưng khách đổ về rất nhiều. Và quan trọng hơn là dịch vụ rất tuyệt. Và là cái công ty mà mấy anh chị Hoozing lúc nào cũng nói xấu ấy mà khách hàng lúc nào cũng quay lại chứ không phải để khách hàng chặn số khi nhắc đến tên như Hoozing. Hóa ra ở đây chuyên nghiệp nhất, hệ thống nội bộ ok nhất, và ông sếp có tâm nhất. Doanh số lúc nào cũng gấp mấy lần ông "Hoozing đứng đầu SG". Hên chứ chút xíu là mình bị lừa rồi. Haha. Nên mấy anh chị làm sales thì có tâm nha. Chứ sân si đi nói xấu người ta thì kì cục lắm. Với bớt nổ nữa sếp Hải ạ.
