Hoa Sen Group

Hoa Sen Group

Sản phẩm
301-500
183 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
2.8
522 reviews

Thật sự mà nói, dưới cấp độ cửa hàng đang rất rất rối Trở về khoảng thời gian 7-8 năm về trước Hoa Sen trong tôi là một hình tượng sáng chói. Chuẩn mực, phân cấp rõ ràng, phạm trù công việc cũng vô cùng rõ ràng. Mọi chức vụ đều có không gian phát huy năng lực làm việc của mình. GDCN khi xưa ( giờ là CHT) rất uy nhân viên phía dưới cửa hàng rất tuân thủ theo GDCN. Kỷ cương nếu nói như Quân đội thì hơi quá nhưng rất rất rất tốt Nhìn lại hiện tại, sau khi một thế hệ mới bước vào, phải gọi là cuộc xâm lấn của những con ngựa non háo thắng, thích phô bày quyền lực cá nhân, mục đích chính là cho nhân viên sợ hãi chứ ko hề vì công việc. Thì kết quả của hiện tại là điều tất yếu, có quá nhiều thứ bất ổn. Từ chính cấp quản lí bên trên đó ạ! - Thứ nhất, có 1 vị quản lý ko có tài làm việc chỉ có tài thị uy, đánh đâu thua đó. Đánh từ Bắc vào Nam toàn bại, hiện đang báo hại tại Bình Dương. Tự hỏi liệu rằng có ai có cấp lãnh đạo nào có sự đánh giá chưa. Dưới cửa hàng 3 tháng ko đạt đánh giá out khỏi hệ thống. Còn vị này thì năm nỳ qua tháng nọ luôn, váo từ chỗ này tới chỗ kia mà ko thấy sai thả - Thứ hai, có quá nhiều việc rác, việc vặt cần thực hiện một ngày. Nó như một loại thức ăn nghèo dinh dưỡng, có tốn công nhai nhưng ko bổ béo gì cả, mà ngược lại còn có tác hại, phí hết thời gian tâm sức rồi rốt cuộc ko mang lại bất kỳ hiệu quả gì cho kinh doanh - Thứ ba, xin nhắc lại là Tập Đoàn Hoa Sen là tập đoàn chuyên sản xuất và Kinh Doanh bên lĩnh vực Tôn Thép VLXD, là vật liệu xây dựng đó... một lĩnh vực tách biệt hoàn toàn với lĩnh vực nghệ thuật. Công việc đã rất nhiều rồi xin đừng ÉP Cửa hàng dưới này làm khùng điên ba trợn nữa. Nhảy nhót, toktik, này nọ... tổ chúce cho có phong trào được rồi, đừng ép buộc rồi chế tài này nọ, tổn đức lắm. - thứ tư, sắp xếp thời gian công việc cho cấp cơ sở ko hề hợp lý tí nào. Thử liệt kê ra list công việc cần thực hiện trong khung giờ sáng trước 8 giờ nhé: đi tới cửa hàng, vệ sinh dọn dẹp nhà xưởng Văn phòng, vô họp đầu ngày với công ty trước 7 giờ30, ngồi riết tới 8 giờ hơn có khi họp nhiệt huyết quá thì tới 9 giờ. 1/2 thời gian buổi sáng ( khoảng thời gian hiệu quả nhất trong ngày). Rồi ace phải nhảy flashmod trước 8 giờ hàng ngày nếu ko sẽ bị chế tài. Rồi sao kịp, thời gian đâu mà làm trời ơi à.... Thứ năm, cảm giác bây giờ làm việc ko hề có kế hoạch, cửa hàng có kế hoạch làm việc đi nữa mà cấp trên đưa công viê bất ngờ đính kèm GẤP là xong, kế hoạch phá sản hết cả. - Thứ sáu, xin gửi đến bộ giải quyết khiếu nại, làm việc non kinh nghiệm, thiếu trách nhiệm, Họ đỗ tên Pass. Thư đến đây đã dài, tôi xin dừng bút