
Tổng kho BD nên xem lại nguyên danh sách nhân sự xe nâng nếu những lời bên dưới là đúng. Sẽ vô cùng nguy hiểm cho những ai làm việc cùng đội xe nâng bán nón như vậy.



Việc của người làm công là nghe lời ông chủ, ông chủ này không hợp thì tìm ông chủ khác. Than than cái quần gì.



Chúc mừng anh em MMTB tuyển được 1 e gái xinh đẹp



Cty tốt cho giới gen Z, xông pha, học hỏi đa lĩnh vực, đa không gian, áp lực từ mọi phía giúp em vững vàng hơn.



Duy nó nghỉ rồi sao lèm bèm về nó hoài vậy thằng xe nâng kia?



Giờ ko lẽ bảo gặp Duy trưởng kho ở đâu trong Sóng Thần 2 là đơm ở đó hả ta. Bộ trưởng nào cho chỉ đạo hộ em tý nhể. Mới tý tuổi nên học cách nói chuyện lễ phép nha em trịch thượng quá ko ai ưa kể cả mấy anh bảo vệ thì xem lại. Nghỉ HS rồi vẫn hóng được đúng chán thế mà cái mồm bảo đi làm vì đam mê ko cty này làm cty khác, rõ chấp niệm. Bớt lại nha cựu trưởng kho. Qua cty mới ko thay đổi cũng ăn đập nữa đó tụi anh dặn rồi. Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.



Năm nay cắt du lịch cho quản lý luôn rồi. Cắt hết. Cắt thưởng gắn kết luôn.



Duy trưởng kho cũ xác định có nhập hàng thêm ko em sao chiết khấu tốt mà 2025 ko thấy em tái đặt. Anh lái xe nâng 8 tháng còn 2 tuần nữa Tết nhận T13 mà em nỡ nào méc sếp rồi kiến nghị đuổi anh để mất lương T13 vậy Duy nếu là em em có cay ko. Nên khúc em nhận nón ko ai can là đúng rồi đó. Lớn rồi va vấp tự mình xử lý đi em chơi méc sếp khóc um lên group nghĩ nó chán. Bản lĩnh thì có chơi có chịu nha em. Còn ném đá giấu tay thì khôn lên 1 tý chứ để ngta biết thì dở quá rồi, tầm này innova cho nó vui anh em có cái hóng hay sao Duy, nghỉ HS buồn và ngứa miệng đúng ko em.



Phó tổng từng là vị trí đáng mơ ước nhưng giờ nhìn lần lượt Mr Trí, Hiếu, Định gục ngã vì bệnh, hao mòn tâm trí, thể lực thì các bạn trẻ hãy nhớ work life balanxe.



Hôm rồi đi đại hội võ lâm với mấy anh em TK Bình Dương ở Rạng Biển 9 cũng vui. Chúc anh em công tác tốt, mình về bán nốt mấy cái nón Bảo hiểm năm rồi đang còn. Bị úp cũng rất thật đau, tại mình xui thôi đỏ vẫn thế.


