Happy Skin

Happy Skin

Sản phẩm
1-50
District 1, Ho Chi Minh
1.4
11 reviews

Mọi người nên cân nhắc khi muốn trở thành một phần của Happyskin. Công ty này dù đã thành lập và đi vào hoạt động được 6 năm nhưng vẫn còn tự dán mác "start-up" được dẫn dắt vào lèo lái bởi chị Emmi Hoàng, một beauty blogger nổi tiếng. Chuyện công việc blogger của chị ấy không bàn tới, nhưng có một sự thật là năng lực quản lý điều hành của chị có giới hạn và chị không hề nhận ra điều ấy. Ban ngày chị CEO lên công ty làm việc riêng, nửa đêm và cuối tuần chị nhắn tin cho nhân viên bàn công việc. Chị có thể trở thành hoa hậu thân thiện trước mặt mọi người nhưng sau lưng thì bảo cấp dưới làm ngược lại 180 độ. Việc ra quyết định, dám làm - dám nhận là một hành vi của người trưởng thành, huống hồ chị là CEO quản lý hơn 50 con người. Không biết đời sống cá nhân gia đình của chị thế nào nhưng lên công ty thì chị xây dựng một dàn hậu cung để theo dõi mọi người, nói xấu, giật dây. Đi làm mỗi ngày như một tập phim cung đấu. Về sản phẩm của công ty: công ty không hề có phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phần lớn mỹ phẩm và máy móc của công ty có xuất xứ Trung Quốc. Dịch vụ skin care thì không biết đăng kí giấy phép kinh doanh thế nào mà sở y tế xuống gom hàng và phạt liên tù tì. Chắc lại đút ít tiền cho các anh để hoạt động sai luật. Như đã nói, start-up được 6 năm nhưng công ty gần như không kiện toàn được bất cứ thứ gì từ quy trình làm việc, chính sách lương thưởng - phúc lợi cho nhân viên, chính sách bán hàng, .... Công ty này mà bị cơ quan nhà nước vào kiểm tra autdit là xác định luôn Về nhân viên thì ra vào như đi chợ, nghỉ liên tù tì, ví dụ HR của công ty trong thời gian mình làm chắc có 5 người vào rồi nghỉ, có người vào làm 1 ngày biến mất ko dấu vết =))) Điều đáng sợ nhất là chị CEO viết cả sách hay đi talk-show dạy đời tiêm nhiễm bao nhiêu thứ độc hại ra ngoài xã hội. Sau thời của Khải Silk, người ta hay truyền miệng: "Mấy đứa hay nói đạo lý thường sống như lolz" =))