Tâm thư vạch trần sự thật về Finest Future ( Phần 1 ) Tôi là cựu nhân viên của FF, qua tâm thư này tôi muốn chia sẻ toàn bộ sự thật về công ty này, vi phạm nghiêm trọng quyền lợi lao động, thiếu trách nhiệm trong hỗ trợ học sinh, và sỉ nhục nhân phẩm nhân viên. Tôi viết những dòng này để hy vọng không ai khác phải trải qua thứ như tôi đã đừng trải qua. Họ phạm luật lao động một cách trắng trợn nhưng vẫn thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra: Vào ngày 31/10/2024, tôi đã viết đơn xin nghỉ việc với thời gian làm việc được duyệt đến hết 31/12/2024. Tuy nhiên đến 8/11/2024, công ty bất ngờ chấm dứt hợp đồng lao động ngay lập tức mà không có bất kì thông tin hay văn bản nào. Sáng hôm đó, tôi vẫn được giao deadline công việc và hoàn thành nhiệm vụ như thường lệ. Nhưng vào giờ ăn trưa, tôi bị gọi vào cuộc họp và được thông báo ngày hôm đó là ngày làm việc cuối cùng. Tiếp theo, họ còn liên tục hứa hẹn và chậm trễ trong việc chốt sổ BHXH, tuy nhiên sau khi nghỉ vào ngày 8/11/2024, theo luật Việt Nam là 14 ngày kể từ ngày nghỉ việc cần được chốt sổ, tuy nhiên đến 31/12/2024 tôi vẫn chưa nhận được sổ BHXH chốt với lý do là Agency Manpower chậm chạp, họ đổ lỗi cho Manpower mà không hề có bằng chứng là Manpower làm chậm. Về hoa hồng phần còn lại từ tháng 7/2024, thỏa thuận chia làm các đợt trả thì sau khi tôi nghỉ việc vẫn chưa trả đợt cuối cùng, hai hợp đồng mang ID 240006800 & ID240006911 với tổng giá trị mỗi hợp đồng là 13,749 euro, nhưng tôi chỉ nhận được hoa hồng dựa trên 7,000 euro còn phần còn lại quịt luôn không muốn thanh toán dù khách đã trả tiền đủ. Tôi có viết thư hỏi thì họ đưa ra màn hình chụp của một file Sheets đang soạn và nói rằng trên file thấy thể hiện đã thanh toán đủ mà không có giấy tờ con dấu hay sao kê ngân hàng hoặc luật lệ, thật buồn cười. Hơn nữa, tôi là người quê ở miền Trung, và trong một chuyến công tác tại khu vực này, tôi không được duyệt kế hoạch lưu trú công tác vì lý do của bạn TP Admin Alex : " Vì đây là quê của em nên em sẽ phải ở nhà bố mẹ em, công ty không chi kinh phú lưu trú và phụ cấp lưu trú" ,điều này chẳng khác nào chụp giật và ăn sẵn dù bạn đã đi du học Anh Quốc về nhưng không biết vùng nào mà thấy như kiểu dân tộc thiểu số vậy, chẳng lẽ vì quê ở đó nên phải ở đó sử dụng điện nước, ở của ba mẹ như kiểu hàng chùa hàng chợ mọc lên mà ăn ạ,vô cùng phi lý. Cũng bạn này, mang tư tưởng thượng đẳng châu âu mà sỉ nhục nhân viên nhưng lại nghĩ mình nói đúng, sự kiện ASEAN Business Adwards 2024, tôi xui xẻo nằm trong danh sách tham gia và được yêu cầu phải chi trả tiền thuê trang phục, trang điểm sao để cho đẹp sang nhất, hôm đó tôi chi trả gần 2 triệu vnđ , và cứ mỗi lần đi event là công ty yêu cầu chanh xả cành đào mà không có đồng hỗ trợ. Chuyện không dừng lại ở đó khi Chị Alex này tuyên bố trong cuộc họp công ty sau ngày đi event chỉ thẳng đích danh tôi rằng " Bạn ... không thể đến event với cái mặt như thế, chả ai nói muốn nói chuyện với bạn đâu ?" , ý nói tôi không thân thiện trước mặt mọi người, đến nỗi tôi bị shock tinh thần và hai người đồng nghiệp phải an ủi. Founder công ty người Phần Lan chú T còn khen " Ô, that's a good idea" ," t không tin được là Alex dơ tay ra chào ông nhựa Duy Tân và ổng chào lại, thật là hay ho chứ không phải kiểu không friendly" , đúng là nguyên cả tập đoàn thượng đẳng, và phân biệt ngầm, cực kì toxic và độc hại. Hết phần 1 nha, phần 2 tôi nói về cách làm ăn mờ mắt và lùa người Việt và nước khác như thế nào cho các bạn cảnh tỉnh.
