DASAN Zhone Solutions Vietnam

DASAN Zhone Solutions Vietnam

Sản phẩm
51-150
Ha Noi, Ho Chi Minh
2.9
34 reviews

Hịch DZS Việt Nam Ta thường nghe HR của FPT xây dựng hàng loạt chính sách nhân sự, nhờ đó, FPT vừa được vinh danh thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất trong lĩnh vực IT; HR của công ty A rất năng động, chuyên nghiệp được nhân viên yêu mến. HR công ty B xây dựng văn hóa lành mạnh, môi trường tích cực cho nhân viên, v,v... Các người vốn dân IT, không hiểu nghiệp vụ nhân sự, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ, Thôi chuyện công ty khác hẵng tạp không bàn. Nay ta lấy chuyện HR của công ty DZS Việt Nam mà nói: Phòng nhân sự: Ngô Thị Đào là người thế nào? Trần Thị Phương Lâm là người thế nào? Vậy mà một tay che cả bầu trời. Đã không tập trung làm việc của nhân sự cho tốt lại còn bịa chuyện nói xấu từ nhân viên đến Lãnh đạo, chấm mút công ty từ những cái nhỏ là tiền văn phòng phẩm đến cái lớn là tiền khám sức khỏe, team building hàng năm. Huống chi, ta cùng các người cùng làm DZS Việt Nam, đi làm gặp buổi gian nan. Lén nhìn hai mụ mặt vênh tự đắc, uốn tấc lưỡi cú diều mà làm nhục công ty, đem tấm thân dê chó mà làm nhục đồng nghiệp. Ỷ mệnh sếp Mỹ để phụng sự nịnh nọt mà không quan tâm đến thực tế tại Việt Nam; khoác hiệu Giám đốc nhân sự, trưởng phòng hành chính mà chèn ép nhà cung cấp chia tiền chênh lệch. Thật khác nào đem thịt ném cho Hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau. Ta thường tới bữa quên ăn hoa quả, nửa đêm lướt face, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu chị X, chị Y; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa cũng nguyện xin làm. Nay các người ngồi nhìn sếp bị nhục mà không biết lo; thân chịu công ty sỉ mà không biết thẹn, đọc review bịa chuyện, bôi nhọ đồng nghiệp của chi Y, chị X mà không biết căm. Nếu chẳng may bị chị Y, chị X đâm lén thì đau xót biết chừng nào! Lúc bấy giờ các ngươi muốn ở lại DZS Việt Nam, phỏng có được chăng? Nay ta bảo thật các ngươi: làm láng giềng với kẻ gian phải cảnh giác. Trước mắt đừng nghe lời ngon ngọt của mấy mụ HR mà bị lừa. "Bên ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm *** không dao". Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu bụng ta, qua đây ta muốn nhắn nhủ: nếu muốn DZS Việt Nam tồn tại và phát triển thì ngay và luôn sút 2 ả: Ngô Thị Đào và Trần Thị Phương Lâm ra khỏi DZS Việt Nam, đây là 2 con sâu đang đục nát DZS VIệt Nam. Nếu đồng ý xin 1 like phía dưới. Xin chân thành cảm ơn!