Công bằng mà nói, làm việc ở công ty đã lâu thì tôi cảm thấy chị Lâm và chị Đào là những người tuyệt vời. Các chị có nhiệt huyết và cống hiến hết mình. Đặc biệt là chị Đào, người luôn chăm chỉ làm việc cho công ty, chuyên môn lại rất tốt. Hai chị xứng đáng được mọi người yêu quý và kính trọng. Ôi bạn ơi! Đấy là tôi nói chị Lâm chị Đào công ty nào đó. Chứ còn chị X và Y ở DZSV thì ai chả ghét. Chị X thì tối ngày kêu bận, nhưng mà lúc nào cũng đi muộn về sớm, sống hai mặt thì ai cũng rõ. Chị Y thì giỏi nhất khoản đùn đẩy, luôn luôn kêu không có quyền hạn để giải quyết. Công ty chứ có phải làng gốm Bát Tràng đâu mà hai chị chả khác gì cái chậu, chỉ để làm cảnh là giỏi. Hai chị mà nghỉ thì công ty mở tiệc ăn mừng, chiến thắng giặc nội xâm ngay, haha.
