Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Nay công ty này lên sàn rồi sao, nghỉ gần 2 năm rồi, nay ghi vài dòng cho thiên hạ biết về một văn hóa đặc sản của công ty này: Văn hóa đấu tố. Nói đúng hơn, là văn hóa chia bè chia phái, vùi dập người thân cô thế cô, hoặc người mà tụi nó không ưa, ép người ta nghỉ bằng cách xúc phạm danh dự. Mà thằng giám đốc xem đây là dân chủ, văn minh của nó. Nguyên nhân thì nhiều, có khi là bạn nằm trong diện nó muốn đuổi, có khi bạn làm phật ý dàn chim lợn aka nịnh đầm của nó, và nhanh nhất là bạn dám động chạm tới con nhóc kinh doanh aka múi mít của thằng giám đốc. Bạn chỉ cần đ*ng chạm tới con đó thôi, là chưa đầy 10 phút sau bạn sẽ được nhận thông báo một cuộc họp, với thành viên là dàn quản lý, nhân sự, nhưng thật chất chính là dàn chim lợn của nó cùng phe cánh để trù dập đứa xấu số kia. Chính tao đã bị tụi nó đấu tố hội đồng, xúc phạm danh dự mà phải nghĩ, nên tao không bao giờ quên đâu. Trong buổi đấu tố, bạn chỉ được im lặng mà nghe đám kia kể tội và xỉ vả, thằng giám đốc sẽ ngồi im quan sát, nếu bạn dám bật lại để thanh minh hay gì đó, thì thằng này sẽ ra tay chen vào, nó bắt bạn phải nghe tiếp rồi hãy nói, bạn sẽ không thể nói gì trong suốt buổi, đám chim lợn mặc sức kể tội, sỉ nhục, có khi đặt điều vu khống, đây cũng là dịp mà bọn ghen ăn tức ở, trù dập người hơn mình, nếu bạn có phe thì còn có người đỡ, còn nếu bạn không có phe nào thì y như rằng bạn sẽ là cái bao cát cho tụi nó đấm. Cuối cùng, thằng giám đốc sẽ nói một câu kiểu an ủi rồi nói bạn về suy nghĩ về những hành động, đừng bận tâm những lời nói vì cũng muốn tốt cho bạn (vãi, chửi, vu khống trước mặt nhiều người mà nói muốn tốt), mục đích là cho bạn im luôn, không nói được gì, việc còn lại là bạn xem nên nghỉ việc khi nào, vì biết chắc chắn sẽ khó sống nếu tiếp tục ở lại. Mình điểm mặt các phe sau trong đó, nếu ai vào làm thì cứ chọn phe rồi hẵn tính tiếp nha: 1. Mụ kế toán trưởng, con quản lý kho chung phe, điểm mạnh là kéo phe rất nhanh, chuyên nói xấu và nịnh sếp rất giỏi, làm thì lề mề nhưng luôn tỏ ra bận rộn, yếu cả nghiệp vụ lẫn cách quản lý, nhưng do giỏi nịnh nên trụ được lâu và lên quản lý. 2. Con mập bên nhóm hành chính làm hồ sơ thầu cùng đàn ch* hùa của nó là một phe, con này hiền, giỏi nịnh, luôn nhắm tới mấy đứa ngơ ngơ, mới ra trường để dễ thao túng vào phe và sai bảo cắn người, con này không thích ai giỏi hơn mình, trong nhóm nó có ai giỏi thì xác định bị đì tới chết, ngoài nhóm thì nó cho đàn ch* con hùa nhau đấu tố, đặt điều tới cùng, tới khi nghỉ thì thôi. 3. con kinh doanh, con này ngày trước dính drama QRTD của thằng giám đốc, sau đợt đó thằng kia đuổi hết để bịt miệng, còn sót lại con này, để ăn dần, dĩ nhiên cùng phe với nó là thằng giám đốc và đám chim lợn đi theo. Con nhóc vắc mũi chưa sạch nhưng luôn hếch mặt lên trời, vì có thằng kia chống lưng, điểm mạnh của nó là lợi dụng quan hệ với thằng giám đốc để trù dập người khác, ai đắc tội với nó là y như đắc tội với thằng kia, đấu tố trong phút mốt, nghỉ sớm là giải thoát duy nhất. Trong 3 phe, phe con kinh doanh là mạnh nhất vì có thể đánh bất cứ ai mà nó muốn, còn 2 phe kia nếu muốn sống yên ổn không ganh đua thi cứ tham gia, còn nếu không tham gia phe nào thì xác định là nghỉ sớm.
