Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng
Haha, tự nhiên lướt thấy mấy cái review này, nhất là vụ trà xanh, so sánh lại thấy y chang, ban đầu còn thắc mắc, đọc review xong là hết thắc mắc, haha, ghê thiệt. Bất kỳ cuộc thi nào, mà có con Nhi trà xanh đó tham gia, là y như đội của nó auto giải nhất luôn, mấy đội kia chỉ tranh nhau giải nhì. Từ tembulding, YEP, kỷ niệm, mới nhất là cái Trung Thu, mắt nhìn thôi đã thấy được đội nào trang trí đẹp nhất rồi, lúc công bố thì cái đội trình bày sơ sài nhất và thuyết minh dở nhất lại đạt giải nhất, hề hước thật sự, ban đầu mình kiểu alo anh ơi, haha, giờ mới biết lý do. Đọc review còn biết thêm con Ngân mập bất tài thảo mai nữa, so sánh thấy đúng thiệt nha, kiểu làm lâu lên quản lý, chứ cùng thời với nó nghỉ sạch mẹ rồi còn ai nữa đâu, việc thì không có bao nhiêu nhưng tuyển thì một đống rồi ngồi ngó nhau, hướng dẫn nhân viên kiểu tới đâu chỉ tới đó, miễn sao làm được, không cần hiểu làm gì, :)), y như đàn ch* con, cho gì ăn nấy. Còn mấy người kia tui thấy bình thường, dễ thương, chỉ có 2 con đó là hãm thôi, mà thôi một đứa là tay kề của sếp, 1 đứa là nhân viên thảo mai kỳ cựu, dù sai cũng thành đúng mà. Viết ở đây rồi 1 năm sau xem lại còn ai vào đây nữa không, qua Tết là tui biến, chứ ở đây chỉ làm theo yêu cầu, không phát triển được gì cho nghề nghiệp sau này, ra trường làm cho vui thì được, còn làm lâu thì kiểu mấy đứa như con Ngân ở lại thui chứ ai mà ở.:))
