Công ty TNHH NPC PHAR
CẢNH GIÁC VỚI ANH TIẾN, VÌ ANH ẤY SẼ ĂN TIỀN CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÀ QUAY LẠI CẮN, CÁC ANH CHỊ TUYỂN DỤNG HOẶC LÀM NHÀ MÁY NÊN CẨN THẬN VỚI ANH TIẾN. Khi Viết Bài Này, Mình Đã Phải Đi Tìm Hiểu Rất Kỹ Về Các Thông Tin Vận Hành và Xây Dựng Nhà Máy. CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU: Chuyện kể về 1 anh nhà máy ăn tiền tham ô, tham nhũng rút ruột tiền công trình, công ty quay lại chơi xấu, nói sai sự thật vu khống cho công ty. Quí vị Cần bằng chứng liên hệ: 0909133943. LƯU Ý: ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CÓ THẬT. 1. Anh Tiến mỗi lần đi làm giấy công bố mỹ phẩm đều bắt chị T ck cho anh Tiến khi thì 500k, khi thì 1triệu, khi thì 1,5tr, để cho anh V bên sở y tế, thế này nhé anh V mà có zô đây đọc được thì zui đấy, vì đăng ký giấy công bố là đăng ký ở Khu Vực Dịch Vụ Công tại Long An. Anh Việt ở bên sở y tế không liên quan gì đến đăng ký công bố luôn, mà anh Tiến vẫn lấy tiền của chị T đi đều đặn mỗi lần đi làm giấy công bố. Tiền đó anh V có được ăn không? trời biết, đất biết anh Tiến biết anh V có khi không biết. 2. Từ ngày xây dựng cái nhà máy có mỗi anh Tiến là người làm từ đầu đến cuối, nhà thầu do anh Tiến chọn, máy móc nhà cung cấp do anh Tiến chọn và mua, nhưng không gửi hồ sơ về trên vp, đi đâm sau lưng chị T với chị H để chị H áp lực với chi T và đi tiền không cần giấy tờ. Đến lúc công ty kiểm toán nội bộ về hồ sơ giấy tờ và hoá đơn, công ty yêu cầu anh Tiến lên ngồi với KT để kiểm tra hồ sơ và bổ sung nếu thiếu từ ngày 1 tới ngày 10 tháng 11 năm 2023 để hoàn thiện trước ngày trả lương của công ty là ngày 15 tháng 11 năm 2023. Nhưng anh Tiến lên công ty được đâu đó mỗi ngày 1 tiếng rồi đi ra ngoài gặp chị Hà trợ lý cũ của chị T và chị kế toán tên Thư để bàn kế sách cho anh Tiến nghỉ ngang không bàn giao, không hoàn tất giấy tờ và đổ thừa cho công ty là không trả lương. Tới đây thì anh Tiến kêu oan giú em đi ạ. 4. Các máy móc anh Tiến mua giá 1 đồng kê lên 5 đồng mua máy cũ và cắt giảm các dịch vụ sửa chữa tại chỗ nhưng vẫn baó đối tác làm giá tiền bằng với giá của máy loại xịn và đời mới nhất. Rồi chênh lệch đó đi đâu vậy anh Tiến? 5. Làm các hạng mục thi công nhà máy mấy tỉ, tiền lại quả chắc cũng không ít nhỉ? mà anh còn đi xúi đối tác là đến phá nhà máy đi, các bác ở đây cho em hỏi công ty thanh toán đến 90% các hạng mục bằng tiền mặt cho các nhà thầu dù nhà máy mới làm xong chưa đầy 1 năm thì công ty có tử tế đàng hoàng không? Anh Tiến đi rêu rao là công ty nợ, công ty vay, công ty này nọ, anh ơi anh ăn tiền của các nhà thầu rồi thì anh cũng phải biết điều chứ, anh ăn mà ăn cả cứt xong quay lại cắn công ty, mà phải chi anh nói đúng về công ty thì nó đỡ nhục, anh nói công ty không thanh toán? công ty quỵt, công ty nợ, trong khi đó chính anh là người ăn tiền xong rồi phủi đít không làm hồ sơ cho nhà thầu để nhà thầu đổ thừa cho công ty. Những ai không có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm và tuổi đời và tuổi nghề làm nhà máy thì không nên mở miệng vào cái bài này vì không nói người ta không biết mình n g u, nói ra là người ta khẳng định là mình n g u đó. Có cái công ty nào giàu đến mức đi xây nhà máy không vay ngân hàng đồng nào không? chắc có mỗi công ty này thôi anh Tiến, và còn để cho anh ăn chặn hết tiền này đến tiền khác và quay lại đái vào mặt người cho mình ăn. 6. Phòng cháy chữa cháy: EM làm hồ sơ thanh toán tiền chi ngoài vào tk của anh Tiến tiền phòng cháy chữa cháy mỗi tháng mấy triệu, ít nhất là 1 triệu nhưng thử hỏi anh N bên Phòng cháy chữa cháy ơi, anh có nhận được đồng nào từ anh Tiến chưa? hay anh còn không biết cái tờ tiền nó như thế nào? 7. Công ty gửi cho anh bao nhiêu cái email cái công văn mời anh lên làm việc anh có dám lên không anh Tiến? anh có dám lên đối chất đối chiếu tại chỗ với nhà cung cấp, nhà thầu và ban quản lý công ty không anh? Anh đã ăn thì anh im miệng lại đi anh còn đi nói xấu đặt điều không đúng về công ty, anh cay cú vì không còn được ở đây để ăn tiền từ các bên nữa và vòi tiền các chị nữa đúng không? 8. Anh ảo tưởng sức mạnh quá: công ty yêu cầu anh hoàn thành công việc như một nhân viên bình thường thì anh ảo tưởng anh được làm việc như 1 kế toán cơ, bớt lại dùm em anh ạ. 9. Còn nhiều điều em chưa nói hết vì em nghĩ mình cũng nên nói đến thế thôi. Nói nữa thì anh cũng không hiểu được đâu, em không làm việc vô tri nữa. Chúc anh Tiến giàu sang phú quý con cháu đầy đàn công việc thăng tiến nhé!
