Công ty TNHH NPC PHAR

Công ty TNHH NPC PHAR

Sản phẩm
1-10
Số 116 đường B2, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
1.9
190 reviews
Viết Review công ty Công ty TNHH NPC PHAR

Chán lắm đừng vô hay quỵt nợ hay chửi hay la lối

mua hàng của nhà cung cấp quỵt nợ không trả, đồ lừa đảo

Với mức lương 3 triệu mấy luôn tiền cơm và xăng xe theo mọi người là có đủ sống k ạ,haiz.......thua cty này thiệt

con CEO trốn nợ rồi hả không thấy ngoi lên ban ơn nữa

Bà CEO bị điên, công ty nợ ngập đầu mà ảo tưởng. Quịt lương không biết bao nhiêu nhân viên, đến nỗi toàn thuê mấy đứa sinh viên về làm thực tập sinh rồi đè đầu cưỡi cổ người ta xong không trả lương luôn. Né gấp công ty này ra nha mấy ní

CEO với con thực tập ko thấy lên cãi nữa nhỉ, hai con thần kinh như nhau

Mới đầu mời gọi người ta về thì năn nỉ ỉ ôi, mà cũng lạ là một con người rác rưởi lại quen được những người tâm huyết với công việc để rồi bị lừa. Tới khi mọi thứ không được như ý thì bắt đầu gào thét, nhục mạ, dựng chuyện để hạ thấp uy tín của người đó. Câu chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần, tới bây giờ cũng chẳng còn ai muốn dây dưa với rác rưởi, một mặt chà đạp tinh thần người khác, một mặt dựng chuyện hạ thấp uy tín người ta để nâng mình lên như đấng ban ơn. Thứ sản phẩm rác rưởi của công ty này không khác gì pha trộn hoá chất rồi đóng chai nhưng vẫn không bằng con người rác rưởi không bao giờ thừa nhận, tự cho sản phẩm mình xuất sắc.

người đứng đầu có vấn đề về tam quan, thường xuyên mượn thành tích và sự cố gắng của người khác để dựng thành câu chuyện đánh bóng bản thân. rất đồng cảm với những ai đã từng làm thuê tại công ty này, phải chịu đựng một môi trường độc hại chỉ vì miếng cơm manh áo để rồi ngay đến cả đồng lương cũng vin đủ lý do để trừ đầu, trừ đuôi

CEO Thơ đâu rồi? Lên cãi nữa đi chứ? "Chị được người ta thuê 200tr không làm", "chị ạc sen không giống châu Á mà giống Tây" cơ mà. Lên thể hiện trình độ đi chứ nhỉ

CEO đâu rồi, SĐT đổi tên xong đăng bán BĐS, nghèo quá giờ phải đi bán đất à? Lại còn đổi tên để trốn nợ, cười ẻ. Ngày xưa lên mặt lắm mà, đọc tên từng người trên này cơ mà, giờ sống nhục quá, lỡ nổ cho to bây giờ sống trong sự huyễn hoặc bản thân