Công ty TNHH NPC PHAR
PHẢN BỘI VĨ ĐẠI NHẤT LỊCH SỬ Anh Nam đi vào công ty làm được chị Thơ kêu về làm, chị Thơ là người sống khá trọng tình trọng nghĩa, vì anh Nam là người đồng hành với chị Thơ từ khi chị Thơ mới ra mắt sản phẩm đầu tiên nên là chị Thơ rất quý anh Nam và ưu ái cho anh Nam như sau: 1. Trả lương cao gấp 1,5 lần so với mức anh Nam mong muốn. 2. Đồng ý cho anh Nam làm 3 công ty vì anh Nam nói đang khó khăn về tài chính, vụ này tui nói xâu hơn nha vì vụ này rất nhiều nhân viên trong công ty biết và tưởng chị Thơ không biết nên đi méc chị Thơ, vd; chị Y(trợ lý cũ chị Thơ), chị U ( hr cũ), chị N ( MKT cũ), chị V( kt cũ) và cả tui cũng méc. Nhưng chị Thơ vẫn bênh anh Nam, đéo hiểu sao, cứ như bị bỏ bùa. 3. Anh Nam đi làm không chấm công, nhưng chị Y hr vẫn ra bảng chấm công full đi làm có chấm công và nộp lên chị Thơ ký, đến lúc chuyển vp và chuyển hr mới lòi ra vụ không chấm công. 4. Anh Nam làm sập sàn Lazmall của công ty hồi tháng 3. Chị Thơ ko la 1 câu nào trước mặt mọi người. Chị Y còn nói “ sao Ms, Thơ nhịn hay vậy? Sao Ms, Thơ cưng Nam vậy?” Nhưng Anh Nam dựa trên đó ảo tưởng sức mạnh tưởng mình giỏi làm sàn mới còn đang ký ký gửi hàng ở kho Lazada và bị hư hàng và thiệy hại đến bây giờ chị Thơ vẫn ko công bố thiết hại, để giữ thể diện cho anh Nam. 5. Thực chất vị trí và năng lực của anh Nam chỉ ở vị trí Ecom Executive thôi, mà chị Thơ promote lên làm Leader để anh Nam có background sau này nghỉ NPC đi xin việc chỗ khác sẽ có level tốt hơn. Cái này anh Nam vào cãi dùm em cái để em cười vào mặt anh cái. 5. Chị Thơ luôn động viên anh Nam lf làm chứ đúng năng lực thực có bên trong anh Nam là để làm gì biết không? Vì bả làm bên training bả rất hay động viên và tạo động lực cho nhân viên, những chị đã nhầm người chị Thơ ạ, anh Nam ko trân trọng đâu anh Nam lấy cái đó đi nói xấu chị tè le. Thực chất ông Nam đâu có làm việc đâu, ngày làm cũng lắm 2 hoặc 3 tiếng liên quan đến sàn của công ty. Anh cãi dùm em cái. Rồi lúc nào cũng rêu rao là em phải thức khuya này nọ, thực tế là anh trading coin và forex he he he. 6. Chị Thơ ưu ái anh Nam như kiểu chị Thơ bị anh Nam bỏ bùa vậy đó. Làm ko được là anh khóc lóc này nọ, xong anh đổ thữa chị Thơ nói trì chiết khó chịu. 7. Anh Làm vậy chưa có tháng nào đạt số đâu: mọi người vào đây nói một câu công bằng, NPC là công ty quá nhỏ mới trên thị trường mà chị Thơ dám bot tiêng thuê KOLs, Tiktoker lớn để làm, anh Nam không biết sao lại đi nói là chỉ thuê vài bán TikToker nhỏ mà đòi đạt số, ủa alo thuê TikToker là để làm branding chứ, anh là sale anh phải biết làm sao cho đạt số chứ. Anh nhì lại sàn lúc anh quản lý và sàn bây giờ Internship làm đi!? Xem caii nào đẹp hơn, phong phú hơn? Hiệu quả hơn?! 8. Khi anh làm anh cứ ra voucher trị giá lớn âp dụng cho hoá đơn 0 đồng rồi anh thông đồng để đặt đơn, công ty mất tiền hàng và cả tiền phí sàn. Anh nghĩ chị Thơ không biết, anh nghĩ chị Thơ ng* ko hiểu nên anh làm tới. Nhưng không anh ạ, đến cuối cùng chị Thơ vẫn cố giữ thể diện cho anh Nam Đổi lại anh Nam phản bội chị Thơ Đổi lại anh Nam phản bội chị Thơ như thế nào? Đặt điều cho chị Thơ những gì? Bêu rếu chị Thơ ở những đâu? Chửi bới chị Thơ như thế nào? Anh biết vì sao em lên bài nói về anh Nam đầu tiên không? Vì anh Nam là trường hợp phản bội trơ trẽn nhất trên cõi đời này em đã từng gặp. Anh trơ trẽn vơ vét hết mọi sự thông minh khôn ngoan về mình, anh đóng vai nạn nhân, anh khóc lóc bù lu bù loa mọi nơi anh mất tiền này nọ, hèn lắm anh ạ! Công ty gửi công văn yêu cầu anh bổ sung chứng từ để công ty làm thanh toán bộ hồ sơ anh thông đồng với chị kế toán tên Thư và chị H trơ lý cũ của chị Thơ, sao anh không bổ sung? Anh bù lu vù loa là CEO đồng ý cho anh đi làm mà ko cần chấm công? Công ty gửi công văn yêu cầu anh chụp màn hình tin nhắn hay hội thoại có chứa nội dung chị Thơ đồng ý hoặc CEO cũ đồng ý. Anh cũng có cung cấp chưa? Anh nói anh đi tìm luật sư lập vi bằng kiện này nọ, anh làm gì có đủ cơ sở thông tin mà kiện, công ty làm đúng gửi thông tin bằng công văn có chữ kha con dấu yêu cầu anh bổ sung hồ sơ. Công ty vẫn đang chờ thông tin của anh. Luật sư quốc tế đi chăng nữa thì họ cũng thấy anh làm sai 100% thì họ đâu có đánh đổi cả sự nghiệp của họ để đứng ra bảo vệ người làm sai luật đâu anh. Em nói thật cho anh biết. Chị Thơ là người sống trọng tình trọng nghĩa với anh nên mới im lặng mọi thứ với anh. Chứ với người ăn cháo đái bát, phản phúc, phản trắc trơ tráo như anh thì làm gì có ai mà ngửi nổi. Đừng tỏ ra đạo mạo cao cao tại thươnng nữa. Đừng nổ nữa. Năng lực của anh nếu đánh giá thì được bằng 1 bạn internship chị Thơ trả lương 2triệu đó chứ ko phải leader con khỉ gì đâu anh. Mọi thứ anh có theo chức danh đều nhờ chị Thơ cho anh chứ làm gì anh đủ mà với tới đó. Nên sống phải biết để đường lui cho mình anh ạ. Chúc anh bay cao bay xa hơn nữa nhé!
