- Cản nhận đi làm sau hơn 2 tháng tại DP TÂM ĐAN (svien mới ra trường chưa trải sự đời) Đầu tiên câu slogan Công ty:'' Hãy làm và cống hiến để được đãi ngộ'' Đọc xong ngẫm nghĩ mà thấy nổi hết da gà, sởn cả vai gáy Thời buổi bây giờ đãi ngộ trước đi đã, rồi nhân viên nó mới cống hiến cho ;);) - Lần đầu tiên trong cuộc đời mới thấy qui định cuả 1 Công ty (hay còn gọi là luật rừng) nó xàm đến mức không thể chấp nhận được - Đi pv Công ty gia đình mà cứ ngỡ đi pv Công ty đa quốc gia :):) Pv 3 vòng mà đặc biệt phải khen nha, chỉ cần khen nhiều là Auto pass - Như những Công ty khác chỉ cần sau 2 tháng thử việc sẽ auto vào chính thức, còn đối với Tâm Đan đầu tiên phải vượt qua 2 tuần thử thách (không lương) :):), tiếp đến mới là thử việc 2 tháng (nếu vi phạm quá 2 lỗi nội bộ phòng ban có thể sẽ bị thử việc thêm tháng thứ 3,4... thứ en nờ cũng có) hahaha. Sau đó nếu muốn dô chính thức thì phải thi đậu 1 bài test từ Công ty đưa ra đồng thời phải trên 80đ mới được vào làm nhân viên chính thức nhaaa, MÁ ơi Công ty tư nhân mà t tưởng t đang xét vào Biên chế nhà nước không á :) Mang tiếng là Dược sĩ đi làm ngồi văn phòng, mà hầu như ở văn phòng thì ít mà ngoài đường thì nhiều (không khác gì mấy bạn PG đi chào hàng giới thiệu cho khách), OT tận 10-11h đêm (KHÔNG LƯƠNG) như vậy gọi là CỐNG HIẾN :))) Còn nhiều lắm nói không hết :)))) Chung qui lại né dùm
