Tasco tham vọng lớn, muốn ôm cả đất, ôm cả trời, mà sao anh chả có định hướng phát triển rõ ràng cụ thể gì, “tinh gọn” mà toàn tuyển một mớ lãnh đạo cấp cao ao làng, tầm nhìn không qua ngọn cỏ?. Tascoland thì có lãnh đạo Học nhiều quá, nên chỉ biết nịnh trên nạt dưới, đặt điều nói xấu người khác đạt trình độ xuất sắc, tự để cao bản thân số 1 “chỉ có tôi làm được”, “việc gì tôi cũng phải nhúng tay vào”, “ăn cây nào rào cây ấy”, “gái có công chồng chẳng phụ”?. Không làm được thì lỗi tại nhân viên hết “tôi không thấy ông làm gì đâu đấy”, “không hiểu ông đến cty làm gì”, “ông nghỉ việc mẹ đi”. Như một trò hề một mình tao diễn hết.??? Chúc anh Học sâu Học rộng, trường tồn với thời gian, thọ ngang cùng trời đất ạ???
