Công ty gia đình. Hẹn pvan xong đến đúng hẹn thì báo người pvan lại đi có việc, bắt hôm sau quay lại. Hôm sau sắp xếp quay lại pv, người pvan mình là ông trưởng phòng kt (ko nhớ tên), đã nói chuyện rõ ràng là em không nắm được những vấn đề này, chỗ này em không rõ, muốn đi vào làm tìm hiểu thêm thì ông ý lại xoáy sâu vào để hỏi cái đó, xong tỏ ý không hài lòng. Ủa, người ta đã bảo không biết sao còn bày đặt bắt bẻ. Định nhắc lại cái đó nhưng ông ý gân cổ nói hết, chẳng cho người khác nói gì thêm. Thôi xin kiếu! Bảo sao Hr bên này đăng tuyển mấy tháng trời vẫn chưa đủ ứng viên!!
