Bitas

Bitas

Sản phẩm
301-500
1016 Hương Lộ 2, Binh Trị Đông A, Binh Tan Ho Chi Minh
1.2
10 reviews
Viết Review công ty Bitas

Mong rằng BOD sẽ đọc được để thay đổi mang tính tích cực hơn. Xét về tổng quan, nhắc đến cái tên Bitas khiến tôi cảm thấy mắc cỡ khi bảo với người thân bạn bè là đang làm ở công ty này vì cái tên thương hiệu khiến mọi người tưởng "hàng nhái" của Bitis. Đào sâu về văn hóa doanh nghiệp này, bộ phận back office tôi thấy chất lượng nhân sự ở đây đa số trình độ học vấn 12/12, có người nắm giữ vị trí trưởng phòng cũng trình độ này. Nhưng để công tâm mà nói, trong giải quyết công việc họ cư xử rất lịch sự, văn minh. Tuy nhiên cũng không thể nói "thái độ hơn trình độ". Vì một số doanh nghiệp có phát triển, họ chọn lọc nhân sự với yếu tố nền tảng học thức cũng rất quan trọng. Doanh nghiệp này đăng bài tuyển dụng với mô tả đãi ngộ không đúng với thực tế. Thực tế đi làm ở đây khá lâu thì cũng đủ hiểu việc cắt giảm ngày làm để cắt bớt tiền lương nhân viên, tiết kiệm điện với những nội quy khá hóm hỉnh, giấy vệ sinh thì khi có khi không, du lịch thì nhiều năm trở lại đây cũng chẳng có,... Với lý do tình hình công ty khó khăn,... Lễ tết thì tặng nhân viên giày dép hàng mẫu, vừa cũ dính bụi bặm, vừa random giày trẻ em, giày nam, giày nữ size lộn xộn (cho dù bạn là giới tính gì đi nữa), mang về cũng không mang được. Ra đường để ý thử các cửa hàng của Bitas thì không có ai ghé, thậm chí đèn còn mở tối thui lờ mờ, decor cửa hàng nhìn lỗi thời, vắng khách đến nỗi đến cửa hàng chị nhân viên còn không có ở quầy. Mẫu mã thì do BOD không duyệt những mẫu trendy, sản xuất những mẫu thiết kế "lỗi thời". Một số nhân viên ở các phòng ban khá nhàn rỗi. Văn hóa doanh nghiệp này nhìn nhận thái độ con người thông qua kính ngữ, và thảo mai. Đây cũng là cách nhìn nhận con người ở một số quốc gia Á Đông, còn ở phương Tây họ sẽ đánh giá con người qua hiệu suất công việc. Mình nghĩ đây không phải là một môi trường tốt để có thể phát triển, vì nhịp công ty đi khá "chậm" so với thị trường nói chung và các doanh nghiệp cùng sản phẩm nói riêng. Hy vọng doanh nghiệp này sẽ phát triển và thay đổi tốt hơn trong tương lai.

- Phỏng vấn vị trí NV Hành chính, bắt làm test các kiểu như Tờ trình, công văn nhưng làm hoàn thiện như VB chính thức. Đến lúc hỏi lương, trả 8tr/tháng. Range lương của các Bp khác cũng không khả quan, nhìn chung thấp hơn rất nhiều so với thị trường. - Văn phòng cũ kỹ, tận Bình Tân, đồng nghiệp đa phần các chị lớn tuổi (Bộ phận NS). - GĐ Nhân sự (Liễu) nói chuyện vô duyên, trịch thượng với ứng viên. Quan điểm cá nhân, nhân dáng đối với người làm lãnh đạo không thuyết phục. - Điểm cộng duy nhất là chị tuyển dụng, nhiệt tình, cởi mở, thân thiện. Tóm lại, nếu mới ra trường thì nên thử vài tháng cho biết môi trường, còn lại khuyên chân thành không nên vô.

Mua hàng do ko để ý kỹ nên mua phải hàng lỗi,mà lỗi nặng đến mức độ đưa về cty ko thể khắc phục đc.kết quả là trả lại KH đôi giày hư với nguyên tắc "ko đổi- ko trả- ko sửa". Coi như bỏ tiền ra mua bài học về lòng tin đối với 1 thương hiệu Việt. Chắc chắn là sẽ ko tt ủng hộ và sẽ kêu gọi bạn bè cũng như người quen quay mặc đối với sp của Bitas.

Công ty tư nhân nên bộ máy quản lý đa số từ gia đình, lương không cao, phúc lợi cũng không nhiều...

Đi pv vị trí hành chánh, bà GĐ nhìn khá vl, chỉ cần nhòm là biết đạt hay ko dù chẳng cần hỏi han nhiều, ra thấy mọi người làm bài test về viết thông báo chi trả lương chậm trễ, ui trăm nghe không bằng 1 thấy. Riêng chị HR tuyển dụng thì khá vui tính nhưng dù sao đây vẫn là 1 nơi cho các bạn trẻ bớt mơ mộng Riêng Bà GĐ nhân sự thì năm nay là 2020 rồi, nói mình lương năm 2015 là 5tr mà sao giờ đòi 7tr, (WTF chả lẽ giờ lương 2020 vẫn là 5tr cho người đã có kinh nghiệm đi làm)

CEO còn trẻ nhưng hơi bất lịch sự ...

đang làm ở đây. chán nản muốn nghỉ chết đi được. lương đã thấp, tăng lương khó khăn, việc tăng và khó dần đều. sống vừa lòng gia đình chủ và những nịnh thần đã quá đỗi khó khăn rồi. Khuyên chân thành, đừng ai vào đây làm gì. Làm vị cùng vị trí ở công ty khác tốt hơn nhiều!

Lương trả chậm 30 ngày. Lúc nghỉ còn tưởng công ty lừa đảo vì trả lương nghỉ việc và sổ BH quá lâu! Phúc lợi kém.

Không nên làm việc ở đây! Môi trường lỗi thời, tệ hại!

Công ty tư nhân khó chịu nhất từ trước đến nay. Công ty lâu đời, không chịu cập nhật xu hướng, nên cũ tất cả từ: cơ sở vật chất, tư tưởng quản lý, sản phẩm, sản xuất. Lương nhân viên văn phòng thấp hơn lương công nhân tăng ca, chu kì trả lương chậm 1 tháng. Muốn xin nghỉ off một ngày trong tháng (đúng quy định công ty) mà khó khăn, như năn nỉ lạy lục. Bộ máy lãnh đạo toàn là gia đình quyến thuộc, không có cơ hội thăng tiến. Mọi hoạt động đều chi phối bới "quyền lực gia đình", không hề dựa trên hiệu quả công việc, thậm chí là chức danh. Mong các bạn né gấp công ty này!