Phòng IT của AIA bây giờ cứ như thời chiến tranh. Thượng Tầng thì thanh trừng lẫn nhau. CTO đời trước bị thanh trừng vì làm failed dự án chục triệu đô và vì tham lam, lộng quyền, coi trời bằng vung, dẫn tới tham nhũng, biển thủ của cty. CTO đời kế thì vừa bị cho nghỉ vì dính dáng tới CTO đời trước và vì cái anh ấy giỏi nhất là chạy bộ chứ không phải khả năng kỷ thuật hay khả năng lãnh đạo. CTO hiện tại thì là người của CEO mới nhậm chức từ Cambodia qua. Trong vòng 1 năm, 2 CTO bay màu. Trung Tầng là các Managers, người thì dính kỷ luật, người thì sự chán nản, bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Hạ Tầng thì loạn lạc, mất phương hướng. Ai có offer vào AIA thời điểm này thì nên cân nhắc lại.
