YourTV

YourTV

Sản phẩm
1-50
District 1, Ho Chi Minh
1.5
156 reviews

Khóc rồi các anh chị em ạ , Tết thì đến nơi rồi. Tiền thì hết, lương thì bây giờ đã là 11/1 rồi mà lương tháng 11 còn chưa có, chả biết làm sao để về quê nữa. 2 tháng lương chứ ít ỏi gì. Đó là mồ hôi công sức của người ta, đến Tết rồi ai cũng cần tiền mà ? Tết này không có tiền mua vé về quê, mấy đứa em ở nhà thì đang đợi mình về mua quà cho, trông tụi nó háo hức mà chạnh lòng lắm. Rồi Tết này lấy gì về quê ? lấy gì mua quà cho em ? Mà có vay mượn được để về quê thì lỡ em hỏi " hai ơi, quà Tết của em đâu ?" thì lấy gì mà trả lời. Mình đã hứa Tết này về sẽ mua cho em đôi dày mới rồi, nhìn nó đi mấy đôi giày cũ mấy năm trời thấy thương lắm. Rồi ba mẹ hỏi thì biết trả lời sao ? Ba mẹ không ngại nhưng mình ngại lắm chứ, rồi hàng xóm lại nói này nói nọ rằng đi làm cả năm chả được cái tích sự què gì CEO mở miệng ra là nói đạo lý mà sống thế ai tôn trọng được cơ chứ ? Trả tiền cho nhân viên người ta còn về quê ăn Tết đi. Mong CEO đọc được những dòng tâm thư này của tôi rồi trả lương cho tôi với ạ :( Tôi khẩn cầu, cắn rơm cắn cỏ cầu xin CEO hãy trả những đồng lương mà tôi dã phải bỏ mồ hôi công sức tôi bỏ ra với, tôi van lạy ngày. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi phải đi xin xỏ những đồng tiền chính đáng mà tôi kiếm ra, cái đồng tiền mà để đóng tiền nhà, hóa đơn nước, điện... là cái đồng tiền mà CEO thấy không đáng nhưng đó là cả sự háo hức của đàn em thơ của tôi với Hai của nó. mấy tháng nay tôi thậm chí còn không dám ăn cái gì, tôi đã úp mì ăn cả tuần nay rồi, CEO ơi hãy thương những con người khốn khổ như bọn tôi với !!!!!!!!!!!!!